RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Những điểm cần biết)
To Jolie: thanks bác, dàn điện thì tạm thời gọi là ổn, chú thợ ngoài Hoàng Phi tháo banh ta lông ra kiểm tra xong, thay thay, sửa sửa cái gì đó kg biết, thế là hết thấy dàn điện nó quậy nữa. đang buồn, quăng em nó ra tiệm Chiến 107 Nguyễn Thái Học cho cậu Phụng làm luôn, tui thấy cậu ta làm việc tài tử nên khoái, cậu chàng đề nghị làm máy lại chạy cho ngon, tôi OK luôn, bỏ đó 2 ngày nay cho em nó làm rồi .
kệ tía cái thằng Aven, nó muốn quậy thì mình cho nó quậy, coi ai lỳ đòn hơn, sửa xong lượt này nữa chắc đi Nha Trang OK.
Cái vụ gara cho tay ga lúc trước đọc thấy sắp khai trương mà kg nhớ chỗ nào, sao kg làm cái đó, hay thật đó, cho anh em có chỗ để mà yên tâm vả lại có thể tổ chức off gần đó cho nó tiện
To Jolie: thanks bác, dàn điện thì tạm thời gọi là ổn, chú thợ ngoài Hoàng Phi tháo banh ta lông ra kiểm tra xong, thay thay, sửa sửa cái gì đó kg biết, thế là hết thấy dàn điện nó quậy nữa. đang buồn, quăng em nó ra tiệm Chiến 107 Nguyễn Thái Học cho cậu Phụng làm luôn, tui thấy cậu ta làm việc tài tử nên khoái, cậu chàng đề nghị làm máy lại chạy cho ngon, tôi OK luôn, bỏ đó 2 ngày nay cho em nó làm rồi .
kệ tía cái thằng Aven, nó muốn quậy thì mình cho nó quậy, coi ai lỳ đòn hơn, sửa xong lượt này nữa chắc đi Nha Trang OK.
Cái vụ gara cho tay ga lúc trước đọc thấy sắp khai trương mà kg nhớ chỗ nào, sao kg làm cái đó, hay thật đó, cho anh em có chỗ để mà yên tâm vả lại có thể tổ chức off gần đó cho nó tiện