RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Những điểm cần biết)
Mình cũng mới chạy đi Ban Mê Thuộc chơi bữa mùng 4 tết, mùng 5 về NT. Phải công nhận chạy đường trường ngon thiệt nhưng cũng hồi hộp vì lần đầu tiên cho em nó đi xa, lỡ chết máy chắc nằm đường với bà con Ede quá!
Anh em ở SG có hội chơi vui quá. Bữa nào kéo nhau ra Nha Trang chơi đi. Ở ngoài nay cũng muốn tìm hội chơi mà hổng được.
Trích đoạn: hunitori
Đôi khi em nó cứ ngã bệnh ngan, nhất là về điện đóm, đang chay giữa đường mà hư thì chỉ có nc kiu trời.
Nói chứ tháng nào cũng chạy Sài Gòn, Vũng Tàu thăm Mumy hết hehe.
Mình cũng mới chạy đi Ban Mê Thuộc chơi bữa mùng 4 tết, mùng 5 về NT. Phải công nhận chạy đường trường ngon thiệt nhưng cũng hồi hộp vì lần đầu tiên cho em nó đi xa, lỡ chết máy chắc nằm đường với bà con Ede quá!
Anh em ở SG có hội chơi vui quá. Bữa nào kéo nhau ra Nha Trang chơi đi. Ở ngoài nay cũng muốn tìm hội chơi mà hổng được.