Snk
Hạng B2
RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Những điểm cần biết)

có anh em nào ở gần thì test luôn tiệm này : Đức & Điền ( hai anh em, một thằng làm máy, một thằng làm điện đóm) vụ này có thể symbyan với Red khả thi nhất đây , tôi đang làm chuột bạch nguyên con ở đó, tiệm đối diện Thanh tra quận Gò vấp, trên đường Quang Trung, hình như xéo xéo cái trường Quang Trung thì phải,
Kết quả thì chưa biết thế nào, nhưng có ghé ngang lúc đang làm, thấy kép ga nhẹ re, cũng khoái khoái, để đem xe về coi thế nào đã .
 
Hạng B1
15/3/08
95
0
0
RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Những điểm cần biết)

Trích đoạn: nguyenhoang2979

các bác có biết chỗ nào bán dàn áo của Epi o vậy, xe em bị người ta hút vào bây giờ bị bể cái lườn bên phải, có gì cho em địa chỉ và giá cả luôn nhé. Thank các bác trước.

Theo mình bác nên đem hàn, rồi sơn lại, ( k giống k lấy tiền nha ). Mua mới chưa chắc có và cũng chưa chắc là đồ zin. Vì hàng này hơi bị hiếm đó.
 
Hạng B2
3/7/05
400
10
18
54
TP Hồ Chí Minh
Visit Site
RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Những điểm cần biết)

Trích đoạn: nguyenhoang2979

Trích đoạn: tdk982

Trích đoạn: nguyenhoang2979

các bác có biết chỗ nào bán dàn áo của Epi o vậy, xe em bị người ta hút vào bây giờ bị bể cái lườn bên phải, có gì cho em địa chỉ và giá cả luôn nhé. Thank các bác trước.
PÁc ra 380 nguyễn chí thanh q5 nha , tiệm moto THành Hưng đó
giá cả như thế nào vậy bác? bên dó có sơn xe luôn không vậy bác?
Kế bên Thanh Hưng có nguyên cái tiệm sơn luôn, em thì chưa thử sơn ở đó, nhưng nghe nói là nó đại lý chuyên sơn toàn bộ dàn áo của SH, SHi, PSi luôn đó:D, không tin bác ghé sẽ thấy.[&:].

Nếu dàn nhựa bị nứt, rớt lớp sơn, gãy ngang nhưng ko mất miếng nhựa nào thì thợ chuyên dọn xe có thể phục hồi lại với giá tương đối chấp nhận mà ko cần phải mua lại cái mới...còn bể tan nát thì pó hand. Dọn xe thì bác tham khảo Lý tự Trọng và Đặng Trần Côn...

chúc con xe bác mau lành!
 
Tập Lái
27/3/08
15
0
0
RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Những điểm cần biết)

Kêu tetetete
Chưa chắc là chỉnh cam cò sẽ hết đâu bác MÍT. Kinh nghiệm 2 năm đi chỉnh cam cò: kết quả- kêu vẫn kêu.
Sau này Ông Tài phán là supắp bị rơ, đóng lại supắp mới được. ( súpbắp lỏng, khua vào đầu quy láp nên kêu tetetetete.
Kết quả: Xe Laocao êm nhất đội EAG hehhe...
 
Tập Lái
27/3/08
15
0
0
RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Những điểm cần biết)

Trích đoạn: MitsubishiJolieSS

@quan_tsn: còn cái vụ chỉnh cam và cò thì sao hả bác ??? Bác Liêm có phán gì không ???
Em thấy xe bác vậy là êm rồi...nếu có chỉnh thì.....cũng chỉ để cho thợ thêm tiền thôi...:mad:không cần thiết cho lắm ;);)

Các bác để ý nếu xe bác rồ ga chạy, và trả ga về ...máy có tiếng kêu eee (tiếng kêu này dễ nhận biết lắm, vì nó kêu độc lập với tiếng máy xe [&:])...
Để kiểm tra rõ nhất là bác thử chạy gần mấy dãy phân cách xi măng hoặc tấm tôn thì tiếng kêu đó nghe rất rõ...[8|]

Bác nào bị thì bị kêu cam cò đó...chỉnh lại sẽ hết ngay:D Chỉnh cái này thì ko phải gọi là rớt đầu nhé...hahaha
033102bebe_1_prv.gif
.

Còn nếu không chỉnh thì kêu to lắm :D


Kêu tetetete
Chưa chắc là chỉnh cam cò sẽ hết đâu bác MÍT. Kinh nghiệm 2 năm đi chỉnh cam cò: kết quả- kêu vẫn kêu.
Sau này Ông Tài phán là supắp bị rơ, đóng lại supắp mới được. ( súpbắp lỏng, khua vào đầu quy láp nên kêu tetetetete.
Kết quả: Xe Laocao êm nhất đội EAG hehhe...
 
Hạng B2
4/9/07
205
3
0
54
RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Những điểm cần biết)

Trích đoạn: laocao

Kết quả: Xe Laocao êm nhất đội EAG hehhe...

Công nhận xe bác Laocao êm thiệt chạy kế bên mà cứ tưởng bác ấy đi xe điện không ........................................................ thành ra hôm bữa đi Vũng Tàu vì xe bác ấy êm như xe điện nên chạy cứ như là xe điện :) làm bọn em đợi muốn chít luôn :Dhi hii..... Xe em và xe bác Quan_tsn la to cứ như là heo bị thọc quyết nên bọn em phải đi trước để bà con nghe tiếng tránh đường cho cả hội :D hii hiii....hii... (em đùa tí:D)

Chúc các bác cuối tuần vui
 
Hạng D
26/12/07
1.466
3
36
54
yeublog.com
RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Những điểm cần biết)

Trích đoạn: Snk

có anh em nào ở gần thì test luôn tiệm này : Đức & Điền ( hai anh em, một thằng làm máy, một thằng làm điện đóm) vụ này có thể symbyan với Red khả thi nhất đây , tôi đang làm chuột bạch nguyên con ở đó, tiệm đối diện Thanh tra quận Gò vấp, trên đường Quang Trung, hình như xéo xéo cái trường Quang Trung thì phải,
Kết quả thì chưa biết thế nào, nhưng có ghé ngang lúc đang làm, thấy kép ga nhẹ re, cũng khoái khoái, để đem xe về coi thế nào đã .
từ nhà em xuống tiệm này khoảng 15p, có gì em xuống xem thử họ làm thế nào ... xe bác còn đó ko ợ :D
 
Hạng B2
3/7/05
400
10
18
54
TP Hồ Chí Minh
Visit Site
RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Những điểm cần biết)

Trích đoạn: laocao
Kêu tetetete
Chưa chắc là chỉnh cam cò sẽ hết đâu bác MÍT. Kinh nghiệm 2 năm đi chỉnh cam cò: kết quả- kêu vẫn kêu.
Sau này Ông Tài phán là supắp bị rơ, đóng lại supắp mới được. ( súpbắp lỏng, khua vào đầu quy láp nên kêu tetetetete.
Chỉnh lại xú páp thì phải canh lại cò..ý bác Mitsu nói tắt lại đó mà:D, nhiều thợ nó lười, hoặc ko mát tay thì nó không thèm chỉnh luôn,hoặc chỉnh rồi cũng như ko chỉnh:)

Em lưu ý ae là dù sửa bất kỳ chổ nào, quen hay ko thì cũng ko nên "neo" xe lại qua đêm ,trừ khi xe nát quá!!!:D

Trích đoạn: laocao
Kết quả: Xe Laocao êm nhất đội EAG hehhe...
Xe e chạy ì ạch phía sau bác Laocao mà không nghe xe nó la, dù phà phà vẫn cho nhiều xe hửi khói (bụi [8|]), chúc mừng Bác nhé!
033102flo_1_prv.gif
, còn êm thì thằng Su chắc ko hứa là xe sản xuất ra êm dc, hì hì.

Miễn thơ nó chỉnh theo ý Bác thik là Okie rùi:)
033102bebe_1_prv.gif
vì ae mỗi người mỗi ý mà.

Trích đoạn: Red Epi
thành ra hôm bữa đi Vũng Tàu làm bọn em đợi muốn chít luôn :Dhi hii.....
Còn chạy nhanh nhất hay lẹ nhất thì em ko ham...tính em vốn từ tốn, e còn yêu "đời" và yêu "dzợ" em lém...hehe.

Chúc xe ae trong hội đều ngon và khoẻ
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
6/2/04
163
0
16
Ha noi
RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Những điểm cần biết)

Hóa ra các bác đều trăn trở vụ xupap giống em, gì chứ nó kêu là em ứ chịu được, hôm nào mà em phải chở cái đồ gì để ở giữa xe làm nó che 4 cái khe hút gió ngay dưới mỏm yên là em thấy máy êm hẳn (vì tiếng kêu không vọng thẳng lên tai em qua 4 cái khe đó :D), khéo từ giờ cứ ra đường là em phải chở theo bao gạo cho máy nó êm mất kekekekekeke... :D:D:D

Có lần em yêu cầu cậu thợ quen chỉnh thật êm thì máy bị ghì, lúc máy nguội kiểu gì đi được vài chục mét nó cũng phải tắt một phát rồi đề lại mới đi bình thường, dưng mà đi cả ngày xupap không gõ một tiếng các bác ạ, chỉnh ra cho hết tắt máy thì lại kêu, bó tay :mad:
 
Hạng D
26/12/07
1.466
3
36
54
yeublog.com
RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Những điểm cần biết)

các em này nó hay có cái bênh kiểu vậy đó bác ... như em đi FX nè, hay kêu cam, chỉnh cho im ru xe chạy ko ngon, muốn chạy mạnh thì phải chịu khó nghe cam 1 tí xĩu, hic hic