dạ cũng khá rồi anh, nhưng chưa đi học được, ăn uống còn chậm lắm.4runner nói:F1 của bác ĐứcGà sao rồi bác ?
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Sao vậy Bác ?Duc ga nói:dạ cũng khá rồi anh, nhưng chưa đi học được, ăn uống còn chậm lắm.4runner nói:F1 của bác ĐứcGà sao rồi bác ?
Chia một chút lo lắng và chung một chút niềm vui đi Bác !
Em đã chuyển dần sang cà phê Birdy lon , tuy cảm giác không phê như cafe đá lề đường (ướp lạnh) nhưng biết làm sao bây giờ khi mà không biết được chất lượng cà phêbên ngoài nó như thê nào !
Zinger10 nói:Cái lạnh của buổi sớm mai Sài Gòn thật dễ chịu, ly cà phê vĩa hè để thưởng thức cái se lạnh của buổi đầu đông thì có gì bằng !?
Mời các Bác nhấp ly cà phê đen nóng, đọc báo và chém gió !
Báo cáo bác F1 nhà em bị tiêu chảy cấp, với viêm họng gây sốt, tình hình cũng đã ổn rồi, ngưng uống thuốc hôm qua, đang tập lại ăn uống, 2 tuổi rưỡi nên cũng còn mệt, vì chưa ý thức được việc ăn uống quan trọng nên hơi biếng ăn.Zinger10 nói:Sao vậy Bác ?Duc ga nói:dạ cũng khá rồi anh, nhưng chưa đi học được, ăn uống còn chậm lắm.4runner nói:F1 của bác ĐứcGà sao rồi bác ?
Chia một chút lo lắng và chung một chút niềm vui đi Bác !
Cám ơn các bác đã quan tâm.
Một ngày uống 1-2 ly em nghĩ không độc bằng ô nhiểm không khí . Với nhịp thở 20 lần/phút 36000 lần/ngày thì lá phổi quá tải rồi .( chưa kể 1 gói con mèo /ngày như bác Zinger10
) Đời mà ...Cứ vô tư chơi đi ( Xù [sup]®[/sup] )
lovecar nói:Em đã chuyển dần sang cà phê Birdy lon , tuy cảm giác không phê như cafe đá lề đường (ướp lạnh) nhưng biết làm sao bây giờ khi mà không biết được chất lượng cà phêbên ngoài nó như thê nào !
Zinger10 nói:Cái lạnh của buổi sớm mai Sài Gòn thật dễ chịu, ly cà phê vĩa hè để thưởng thức cái se lạnh của buổi đầu đông thì có gì bằng !?
Mời các Bác nhấp ly cà phê đen nóng, đọc báo và chém gió !
4runner nói:Một ngày uống 1-2 ly em nghĩ không độc bằng ô nhiểm không khí . Với nhịp thở 20 lần/phút 36000 lần/ngày thì lá phổi quá tải rồi .( chưa kể 1 gói con mèo /ngày như bác Zinger10) Đời mà ...Cứ vô tư chơi đi ( Xù [sup]®[/sup] )
lovecar nói:Em đã chuyển dần sang cà phê Birdy lon , tuy cảm giác không phê như cafe đá lề đường (ướp lạnh) nhưng biết làm sao bây giờ khi mà không biết được chất lượng cà phêbên ngoài nó như thê nào !
Zinger10 nói:Cái lạnh của buổi sớm mai Sài Gòn thật dễ chịu, ly cà phê vĩa hè để thưởng thức cái se lạnh của buổi đầu đông thì có gì bằng !?
Mời các Bác nhấp ly cà phê đen nóng, đọc báo và chém gió !
Dạ bây giờ em đã giảm hút được nhiều rồi, trước ngày 15 điếu bây giờ mỗi ngày còn có gói à.
4runner nói:Một ngày uống 1-2 ly em nghĩ không độc bằng ô nhiểm không khí . Với nhịp thở 20 lần/phút 36000 lần/ngày thì lá phổi quá tải rồi .( chưa kể 1 gói con mèo /ngày như bác Zinger10) Đời mà ...Cứ vô tư chơi đi ( Xù [sup]®[/sup] )
lovecar nói:Em đã chuyển dần sang cà phê Birdy lon , tuy cảm giác không phê như cafe đá lề đường (ướp lạnh) nhưng biết làm sao bây giờ khi mà không biết được chất lượng cà phêbên ngoài nó như thê nào !
Zinger10 nói:Cái lạnh của buổi sớm mai Sài Gòn thật dễ chịu, ly cà phê vĩa hè để thưởng thức cái se lạnh của buổi đầu đông thì có gì bằng !?
Mời các Bác nhấp ly cà phê đen nóng, đọc báo và chém gió !
Dạ em thêm 1 tí xíu nữa được không bác Tư: ..... Không nên kìm hãm cái sự sung xướng lại
Chào các bác buổi sáng cuối tuần... ngày qua ngày, tháng qua tháng, nhanh quá nhanh quá và khi nào ta như thế này đây:

choixongxu nói:4runner nói:Một ngày uống 1-2 ly em nghĩ không độc bằng ô nhiểm không khí . Với nhịp thở 20 lần/phút 36000 lần/ngày thì lá phổi quá tải rồi .( chưa kể 1 gói con mèo /ngày như bác Zinger10) Đời mà ...Cứ vô tư chơi đi ( Xù [sup]®[/sup] )
lovecar nói:Em đã chuyển dần sang cà phê Birdy lon , tuy cảm giác không phê như cafe đá lề đường (ướp lạnh) nhưng biết làm sao bây giờ khi mà không biết được chất lượng cà phêbên ngoài nó như thê nào !
Zinger10 nói:Cái lạnh của buổi sớm mai Sài Gòn thật dễ chịu, ly cà phê vĩa hè để thưởng thức cái se lạnh của buổi đầu đông thì có gì bằng !?
Mời các Bác nhấp ly cà phê đen nóng, đọc báo và chém gió !
Dạ em thêm 1 tí xíu nữa được không bác Tư: ..... Không nên kìm hãm cái sự sung xướng lại![]()
Chào các bác buổi sáng cuối tuần... ngày qua ngày, tháng qua tháng, nhanh quá nhanh quá và khi nào ta như thế này đây:
![]()
Hình đẹp, quá ý nghĩa.
Em thấy cái hình áp cuối buồn quá, vẫn biết là trời kêu ai nấy dạ, nhưng em vẫn muốn là người đi trước, vì tuổi già cô đơn buồn lắm.
Em nghe đâu đó câu "Chung thủy là có trước có sau". Nghĩa là trước: ta đưa nàng về dinh; sau: đi tiễn nàng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoạn giữa bỏ nghe các Bác !
Chúc các Bác ngày làm việc hiệu quả, vui vẻ !
- Status
- Không mở trả lời sau này.