Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
18/9/07
534
174
43
45
chauhungvnpt nói:
Em thấy trên đường NKKN đoạn giữa NTMK với NĐC có 1 quán bia hơi Hà Nội cũng rôm rả phết, hôm nào hẹn hò nhau 1 bữa đi các bác.
Trưa nay em mới ghé bác Armeri làm lon bia sẵn rước con HP TC4400 của bác ấy. Nói chung vui vẻ, hòa đồng.:D
Hehe chỗ này cũng gần gần công ty em nè.
 
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Hehehe, thấy mấy bác lo lắng về vụ lột ron quy lát nhiều quá nên em cũng dự định mời thầy Phuoc84 về làm 1 buổi training cho anh em đây. Hay mình off chai trước để bàn bạc vụ này đc kg các bác.:D
 
Hạng D
9/3/10
2.180
371
83
Hôm Thứ 7 thấy Bác CHP đi qua đường Phạm Viết Chánh mà không kêu kịp, chắc lại đi tìm Vợ 3 2 bánh xài nhiên liệu sinh học đây !
@all: Mời các Bác bóng bàn buổi off Quý 1 - 2013 nhé. Hoặc là đi chơi gần, hoặc đơn giản là off chai.
Đầu năm, Bác nào thích vấn đề tâm linh thì em thấy có cái chùa Tổ trên núi Thị Vải cũng OK, sáng đi chiều về thôi. Tuy nhiên chổ này không phù hợp cho F1 dưới 5 tuổi, không phù hợp cho các Bác tài, các mợ thiếu tinh thần thể thao.
Sơ bộ thế này:
- 6h tập trung
- 7h30 về đến chân núi
- 7h30-8h30: leo núi
- 8h30-10h30: tham quan, cúng nhường, nghỉ ngơi ở chùa
Từ đây chia làm 2 option:
+ Option 1
- 10h30-11h: xuống núi
- 11h-12h: di chuyển về đảo Long Sơn
- 12h-16h: tiệc gà nướng, cá nướng, Hàu nướng, bia nướng... tại đảo Long Sơn.
- 16h: chia tay
+ Option 2:
- 10h30 - 13h00: cùng làm bếp và dùng cơm chay tại chùa
- 13h-15h: Nghỉ ngơi tại nhà dành cho phật tử
- 15h - 17h: Tham quan và thám hiểm rừng, các động và thử tài Hiếp ảnh Dza...
- 17h-17h30: Xuống núi, Bác nào muốn thử sức thì lập thành nhóm xuống núi bằng đường mòn, các bà cả và F1 xuống theo đường hồi sáng.
- 17h30: Tiệc chia tay tại 1 Nhà hàng ở Phú Mỹ.

Lưu ý các Bác là đường tam cấp do nhà chùa xây để lên núi gồm 1.340 bậc cấp (chắc tương đương 400m hoặc 1 tòa nhà 50 tầng). Đoạn giữa có nhiều chùa nhỏ và các chổ nghỉ chân. Bác nào thích mạo hiểm thì chúng ta có thể đi đường tự khai phá để lên núi, tuy nhiên phải chuẩn bị vật dụng phù hợp cho việc leo núi.

Sơ bộ vậy, nếu các Bác thuận thì em mở Thớt chi tiết.
 
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Zinger10 nói:
Hôm Thứ 7 thấy Bác CHP đi qua đường Phạm Viết Chánh mà không kêu kịp, chắc lại đi tìm Vợ 3 2 bánh xài nhiên liệu sinh học đây !
............
Lộ hết rồi bác.;) Đùa với bác, thứ 7 vừa rồi em làm bù bình thường cuối ngày thì lang thang khu Bùi Hữu Nghĩa với Võ Thị Sáu tìm cái xe khác.:D
Lên cái lịch off chai nóng để bàn về vụ off xa đi các bác.:)
 
Hạng F
11/1/10
6.127
67.052
113
chauhungvnpt nói:
Zinger10 nói:
Hôm Thứ 7 thấy Bác CHP đi qua đường Phạm Viết Chánh mà không kêu kịp, chắc lại đi tìm Vợ 3 2 bánh xài nhiên liệu sinh học đây !
............
Lộ hết rồi bác.;) Đùa với bác, thứ 7 vừa rồi em làm bù bình thường cuối ngày thì lang thang khu Bùi Hữu Nghĩa với Võ Thị Sáu tìm cái xe khác.:D
Lên cái lịch off chai nóng để bàn về vụ off xa đi các bác.:)
Ku đen đê, chần chờ gì nữa?
 
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
cpkhanhhung nói:
chauhungvnpt nói:
Zinger10 nói:
Hôm Thứ 7 thấy Bác CHP đi qua đường Phạm Viết Chánh mà không kêu kịp, chắc lại đi tìm Vợ 3 2 bánh xài nhiên liệu sinh học đây !
............
Lộ hết rồi bác.;) Đùa với bác, thứ 7 vừa rồi em làm bù bình thường cuối ngày thì lang thang khu Bùi Hữu Nghĩa với Võ Thị Sáu tìm cái xe khác.:D
Lên cái lịch off chai nóng để bàn về vụ off xa đi các bác.:)
Ku đen đê, chần chờ gì nữa?
Ku đen chán rồi bác.
 
Hạng D
20/8/11
1.665
10.330
113
Bien Hoa-Dong Nai
Zinger10 nói:
Hôm Thứ 7 thấy Bác CHP đi qua đường Phạm Viết Chánh mà không kêu kịp, chắc lại đi tìm Vợ 3 2 bánh xài nhiên liệu sinh học đây !
@all: Mời các Bác bóng bàn buổi off Quý 1 - 2013 nhé. Hoặc là đi chơi gần, hoặc đơn giản là off chai.
Đầu năm, Bác nào thích vấn đề tâm linh thì em thấy có cái chùa Tổ trên núi Thị Vải cũng OK, sáng đi chiều về thôi. Tuy nhiên chổ này không phù hợp cho F1 dưới 5 tuổi, không phù hợp cho các Bác tài, các mợ thiếu tinh thần thể thao.
Sơ bộ thế này:
- 6h tập trung
- 7h30 về đến chân núi
- 7h30-8h30: leo núi
- 8h30-10h30: tham quan, cúng nhường, nghỉ ngơi ở chùa
Từ đây chia làm 2 option:
+ Option 1
- 10h30-11h: xuống núi
- 11h-12h: di chuyển về đảo Long Sơn
- 12h-16h: tiệc gà nướng, cá nướng, Hàu nướng, bia nướng... tại đảo Long Sơn.
- 16h: chia tay
+ Option 2:
- 10h30 - 13h00: cùng làm bếp và dùng cơm chay tại chùa
- 13h-15h: Nghỉ ngơi tại nhà dành cho phật tử
- 15h - 17h: Tham quan và thám hiểm rừng, các động và thử tài Hiếp ảnh Dza...
- 17h-17h30: Xuống núi, Bác nào muốn thử sức thì lập thành nhóm xuống núi bằng đường mòn, các bà cả và F1 xuống theo đường hồi sáng.
- 17h30: Tiệc chia tay tại 1 Nhà hàng ở Phú Mỹ.

Lưu ý các Bác là đường tam cấp do nhà chùa xây để lên núi gồm 1.340 bậc cấp (chắc tương đương 400m hoặc 1 tòa nhà 50 tầng). Đoạn giữa có nhiều chùa nhỏ và các chổ nghỉ chân. Bác nào thích mạo hiểm thì chúng ta có thể đi đường tự khai phá để lên núi, tuy nhiên phải chuẩn bị vật dụng phù hợp cho việc leo núi.

Sơ bộ vậy, nếu các Bác thuận thì em mở Thớt chi tiết.
Em thấy ý tưởng này cũng hay đấy mấy bác, vận động cho tan mỡ thừa mấy ngày tết, F1 em 3 tuổi thôi, em cũng đang nghiên cứu đu theo, cùng lắm mang theo võng treo gốc cây cho bé ngủ là okay.
 
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
55
Đà Lạt
chauhungvnpt nói:
Hehehe, thấy mấy bác lo lắng về vụ lột ron quy lát nhiều quá nên em cũng dự định mời thầy Phuoc84 về làm 1 buổi training cho anh em đây. Hay mình off chai trước để bàn bạc vụ này đc kg các bác.:D

Nguyên nhân bị xì ron quy lát, mời các bác xem 1 clip sau đây:
[youtube]http://youtu.be/-wQEuViU4aU[/youtube]
Ép quá thì cũng phải kiếm chỗ xì ra thoai :D
 
Hạng B2
24/1/08
350
169
43
40
Chào cả nhà,
Em chưa có đủ đk gia nhập (chưa có xe).
Nhưng tinh thần vẫn gút WG cho năm nay :D
Không biết gia đình nhỏ (em và vợ) có thể xin tham gia được không ạ ?

Cảm ơn các bác.
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.