Em đang bối rối quá mà hỏi những người xung quanh thì cũng ù ù cạc cạc cả nên thôi có cái này nếu bác nào biết xin mách nước giúp em ạ.
Chẳng là vợ chồng em hồi xưa cưới nhau ở nước ngoài lúc em còn đang đi học. Vợ em thì không có quốc tịch VN. Em cũng không nhớ lúc ấy nộp những giấy tờ gì nhưng cuối cùng là tụi em chỉ có giấy chứng nhận kết hôn của nước người ta thôi chứ không có giấy kết hôn tiếng Việt của phía Tư pháp Việt Nam.
Bây giờ con cái sắp đẻ đến nơi rồi, lúc này bọn em mới cuống lên là muốn đăng ký khai sinh và quốc tịch cho con (định cho cháu nó 2 quốc tịch) thì phải có giấy kết hôn của phía Việt Nam. Em chẳng biết xin đâu bây giờ. Hỏi anh công an khu vực thì tạm thời câu trả lời là phường hồi xưa chỉ phát cho em giấy xác nhận tình trạng độc thân (để em hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn ngày ấy ở nước ngoài) và phường chỉ ghi nhận lại tình trạng kết hôn của em trong hộ tịch chứ không cấp giấy kết hôn được. Nói chung là anh khu vực cũng có vẻ lờ mờ trường hợp của em.
Vậy giờ em phải làm thế nào ? Mong các bác giúp. Vợ em nó trách em cẩu thả. Nhưng khổ, cái thủ tục ở VN mình nó loạn cả lên. Lúc trước cưới xin lo biết bao nhiêu việc, cũng chạy lên chạy xuống chán chê, tưởng là xong hết rồi chứ có ai nghĩ đến lúc này đâu
Chẳng là vợ chồng em hồi xưa cưới nhau ở nước ngoài lúc em còn đang đi học. Vợ em thì không có quốc tịch VN. Em cũng không nhớ lúc ấy nộp những giấy tờ gì nhưng cuối cùng là tụi em chỉ có giấy chứng nhận kết hôn của nước người ta thôi chứ không có giấy kết hôn tiếng Việt của phía Tư pháp Việt Nam.
Bây giờ con cái sắp đẻ đến nơi rồi, lúc này bọn em mới cuống lên là muốn đăng ký khai sinh và quốc tịch cho con (định cho cháu nó 2 quốc tịch) thì phải có giấy kết hôn của phía Việt Nam. Em chẳng biết xin đâu bây giờ. Hỏi anh công an khu vực thì tạm thời câu trả lời là phường hồi xưa chỉ phát cho em giấy xác nhận tình trạng độc thân (để em hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn ngày ấy ở nước ngoài) và phường chỉ ghi nhận lại tình trạng kết hôn của em trong hộ tịch chứ không cấp giấy kết hôn được. Nói chung là anh khu vực cũng có vẻ lờ mờ trường hợp của em.
Vậy giờ em phải làm thế nào ? Mong các bác giúp. Vợ em nó trách em cẩu thả. Nhưng khổ, cái thủ tục ở VN mình nó loạn cả lên. Lúc trước cưới xin lo biết bao nhiêu việc, cũng chạy lên chạy xuống chán chê, tưởng là xong hết rồi chứ có ai nghĩ đến lúc này đâu