Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
26/5/11
1.910
368
83
49
Sweety nói:
thanh_VLXD nói:
Mấy bác ơi em xui quá,phải nói xui từ đầu tháng 6 AL luôn đó,xui cứ tiếp diễn với em hoài,đỉnh của cái xui là hôm qua xe Wagon em đang chạy bon bon trên đường với vận tốc 45km\h có 1 chiếc xe khác chạy ngược chiều lại hành khách trên xe quăng cái cục gì xuống trúng kiếng xe em thế là bị bể 1 lỗ tầm gần bằng ngón chân cái.Em tức 1 điều là từ chỗ kiếng bị 1 lỗ bể lên tới mui xe khoản 3cm nữa àh,lúc đó em mà chạy 50km\h thì chắc lướt qua đc luôn rồi.Em gọi cho bác Phuoc84 thì kiếng hàng hãng tầm 4tr--->5tr,hàng ngoài thì khoản 1,5tr như zin và thêm tấm flim cách nhiệt kính lái nữa hic....hic.....hic.Xui quá mấy bác ơi
Chia buồn với bác!
Nhưng thôi bác đừng buồn nữa, cứ xem như của đi thay người cho nhẹ lòng. Hàng hãng lúc nào cũng cao giá.
- Bằng ngón chân cái thì cần gì thay , lấy logo hội hoặc logo os gán trong dán ngoài là ok
21.gif
. khi nào bằng bằng bàn tay thì 1,5 hoặc 4 triệu
20.gif
. nhưng tâm lý chắc 4 triệu đẹp hơn :D
 
Hạng F
11/1/10
6.127
66.910
113
choixongxu nói:
lαmtαn nói:
Em chào các bác buổi sáng... trời đài loan lạnh teo chym :D
Mấy hôm nay ngồi chờ mà hổng có ai mời ly cafe buồn quá :(:(:(
Lamtan chỉ biết uống gựu gắn thôi.:D
 
Hạng F
11/1/10
6.127
66.910
113
Sáng nay xxx khu vực ghé nhà.
Xxx: hi a T
Em: hi chú
xxx: otosaigon.com là gì vậy anh? (nó thấy cái sticker trên xe)
E: blabla
xxx:anh có tham gia nhiều diễn đàn ko?
E: Yes, I do
(Cứ lo lo, ko biết có lỡ tay chém keyboard bên CNL.)
xxx: nghe nói anh có tham gia chiến trường KPC, anh còn giấy tờ gì chứng minh ko, NN mới ra cái thông tư 62 giải quyết xxxyyy....
E: (thở phào) có chứ (hôm qua mới bán két sắt nên biết là có, liền hét vợ đi lấy giấy tờ).
---------------------------
V1 lục ra được hết những thứ này (công nhận mình cũng có công ví cách mạng ghê)
060820122071.jpg

xxx nó đưa cho cái đơn để điền vào rồi chạy ra phường nộp. Lại phải đi sao y công chứng 1 số bản, chi phí đầu tư hết 25k. Tiền thu được sẽ là 3.300k mà ko biết khi nào lấy và BHYT suốt cuộc đời.

Giá trị cho công tác lưu trữ từ 1989 đến này là như thế!
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
24/9/03
1.613
244
63
Sai Gon-Vietnam
Nhìn 2 cái két sắt mới bán sẽ biết !
24.gif

Buratino10 nói:
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

ngưỡng mộ anh Cp quá, hồi nào giờ tưởng anh chỉ giỏi chém gió, ai ngời chém thật còn giỏi hơn.
Em nghe nói hồi đó lính qua cam lấy được nhiều vàng về lắm hả anh???
 
Hạng F
11/1/10
6.127
66.910
113
lovecar nói:
Nhìn 2 cái két sắt mới bán sẽ biết !
24.gif

Buratino10 nói:
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

ngưỡng mộ anh Cp quá, hồi nào giờ tưởng anh chỉ giỏi chém gió, ai ngời chém thật còn giỏi hơn.
Em nghe nói hồi đó lính qua cam lấy được nhiều vàng về lắm hả anh???
2 cái đó mua để cất sổ đỏ sổ hồng đấy:). Mua cái nhà đầu tiên chưa kịp hoàn công thì nhà nước đổi mẫu sổ, ko bỏ vừa cái két cũ nó mà ko muốn gấp lại. Chả lẽ chém nó bớt đi, đành mua két mới vậy.:D
Mát chưa?
 
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Lúc nhỏ em nghe mấy ông cậu nói lấy cái huân chương bỏ vô nồi rồi lấy mấy tờ giấy này đốt sắc với cái nồi huân chương đó ra nước uống trị được vô số bệnh đó. Mịa lúc nhỏ tý tin xái cổ cứ nghĩ cái huân chương phải có giá trị vậy người ta mới treo trân trọng đầy nhà chứ. Nhắc đến Cam ông già em cứ gọi nó là vương quốc phản bội, 6 năm chiên gia chứ ít ỏi gì.:D
 
Hạng B1
3/8/12
55
0
8
Sau này ông CP mà die thì đc vinh danh huy chương chiến công hạng xxx... 20 năm tuổi đảng....tờ cáo phó cũng dài hơn 1 chút
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.