sáng thứ tư, em cafe le duong ở 145 Lý Chính Thắng đến 8 giờ , có bác nào ngang qua đây không em mời ly đen đá
- Status
- Không mở trả lời sau này.
hienkts nói:Chắc giờ đó ráng lượn qua lượn lại kiếm cafe. Mà chắc lúc em lượn tới cũng hơn 8 giờ, lúc đó bác cũng nhổ neo rồi. Thôi ở nhà ngủ thêm tí nữa ..![]()
Em cũng rứa, Bác Xù ngồi đến 9h may ra !
Em ơ đây đên cuoi tuân sau không co´ muôn đâu. Ma thôi ko can thiêt đâu bac. Sr go bang điên thoai cui.
- Em đọc không hiểu ????choixongxu nói:Em ơ đây đên cuoi tuân sau không co´ muôn đâu. Ma thôi ko can thiêt đâu bac. Sr go bang điên thoai cui.
- Ý em không biết đúng không :???? Bác xù đang ở sài gòn nhưng ...... bác không nói rõ ????? BÁc xù cho anh em lịch cụ thể không Off chai Cu đo thì cũng cafe ve hei ken sài gòn or biên hoà 1 bữa
Last edited by a moderator:
Nhận đc tin bác Xù đang ở SG nên tối qua em tung quân đi tìm tung tích và phát hiện bác ấy đang lấm la lấm lét rời khỏi đại bản doanh sau đó đáp xuống Điểm hẹn trên đường Hoàng Sa cùng chú em trai và 1 bác OSOM nữa. Em triển khai bao vây thế gọng kìm kg cho địch có đường thoát, bác ấy chống trả quyết liệt từ lúc 20h30 đến 23h30 thì cuộc chiến tạm dừng sau khi chiến đấu đến chai đạn cuối cùng. Trận đấu chưa thể kết thúc vì lúc đó đã khuya, quân tiếp đạn bỏ trốn hết, thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết nên em đưa bác ấy về bản doanh và hẹn lại tuần sau. Tuy nhiên để đề phòng địch đào tẩu nên em có cắt cử trinh sát nằm lại để theo dõi. Có tin tức gì mới em sẽ thông báo cho các bác.
- Status
- Không mở trả lời sau này.