chắc bà cả bác là đệ tử của Dung Hà phải không? ngưỡng mộ bà cả của bác quáEm thì đi đâu cũng chở bà cả đi theo. Có chuyện xúi bả xuống tát vỡ mồm từng đứa. Bà cả em cả xóm còn sợ chứ nói chi vài tên tép riu. . .![]()
Hiện nay ngày càng có nhiều chuyện xô sát mà hậu quả là rất đáng tiếc, chỉ cần đôi co vài tiếng là dẫn đến dùng hung khí đánh nhau ngay.
Cá nhân tôi không ủng hộ cách tự trang bị đồ chơi (nói đúng ra là hung khí) trên xe vì các lý do sau:
- Khi trang bị đồ chơi, chưa biết có lợi bao nhiêu nhưng đã đưa mình vào trạng thái căng thẳng, chưa nói là có thể bị làm khó khi bị kiểm tra.
- Khi có chuyện vì ỷ y có sẵn đồ chơi nên mình hành xử theo chiều hướng hung hăng hơn là kiềm chế.
- Nếu đụng chuyện xô sát mà mình cầm đồ chơi thì mọi người sẽ xem mình là kẻ hung hăng, sẽ không giúp đỡ dù mình đúng.
- Khi xô sát đồ chơi cũng không thể bảo vệ mình nếu kẻ gây sự đã chủ động từ trước.
Và còn rất nhiều hệ luỵ sau đó nữa...
Vì vậy, nên chăng chúng ta tự trang bị cho mình sức khoẻ, tỉnh táo và ứng biến tốt khi xảy ra tình huống xấu. Nói thật, đồ chơi mà các bác nói ở đây có thể kiếm dễ dàng khi đụng chuyện, từ cái ghế, bàn, viên gạch, cây gỗ trên đường.
Vậy thì cứ để tâm hồn mình hứơng đến những điều tốt có phải là hay hơn không?
Cá nhân tôi không ủng hộ cách tự trang bị đồ chơi (nói đúng ra là hung khí) trên xe vì các lý do sau:
- Khi trang bị đồ chơi, chưa biết có lợi bao nhiêu nhưng đã đưa mình vào trạng thái căng thẳng, chưa nói là có thể bị làm khó khi bị kiểm tra.
- Khi có chuyện vì ỷ y có sẵn đồ chơi nên mình hành xử theo chiều hướng hung hăng hơn là kiềm chế.
- Nếu đụng chuyện xô sát mà mình cầm đồ chơi thì mọi người sẽ xem mình là kẻ hung hăng, sẽ không giúp đỡ dù mình đúng.
- Khi xô sát đồ chơi cũng không thể bảo vệ mình nếu kẻ gây sự đã chủ động từ trước.
Và còn rất nhiều hệ luỵ sau đó nữa...
Vì vậy, nên chăng chúng ta tự trang bị cho mình sức khoẻ, tỉnh táo và ứng biến tốt khi xảy ra tình huống xấu. Nói thật, đồ chơi mà các bác nói ở đây có thể kiếm dễ dàng khi đụng chuyện, từ cái ghế, bàn, viên gạch, cây gỗ trên đường.
Vậy thì cứ để tâm hồn mình hứơng đến những điều tốt có phải là hay hơn không?
1. Xe có trang bị bình chữa cháy, có dạng bột. Khi cần có thể sử dụng như bình xịt hơi cay để khống chế, đảm bảo đối phương sẽ không thấy gì luôn. Trang bị này hợp pháp, thậm chí còn bắt buộc phải có trên xe, ko có có thể bị phạt !
2. Ống tuýp mở con đội. Trang bị không thể thiếu để sửa xe, khi cần có thể là dụng cụ tự vệ khá tốt
2. Ống tuýp mở con đội. Trang bị không thể thiếu để sửa xe, khi cần có thể là dụng cụ tự vệ khá tốt
Ở cái xứ sở thiên đường này dễ chết như chơi. cãi 1 tiếng nó cũng giết, 1 hộp cơm nó cũng giết, nói 1 câu nó cũng giết. Xã hội bây giờ giết người như đập muỗi vậy. Dân lành thì bị cấm có vũ khí tự vệ, để bọn cô hồn nó giết cho dễ.
tui phải like cho ông 10 phátEm thì đi đâu cũng chở bà cả đi theo. Có chuyện xúi bả xuống tát vỡ mồm từng đứa. Bà cả em cả xóm còn sợ chứ nói chi vài tên tép riu. . .![]()



Có 1 bà xã như vậy cũng tốt nhưng sợ bả nổi cơn tát luôn mình thì mệttui phải like cho ông 10 phát![]()
Em thấy cũng khó nghĩ, để sẵn thì mình cũng dễ manh động, ăn miếng trả miếng cho hả giận -> có khi gây hậu quả.
Nhưng kg có nhiều khi bị ức hiếp cũng tức.
Nhưng kg có nhiều khi bị ức hiếp cũng tức.