Lúc nhỏ nghe mãi chuyện cổ tích kiến thắng voi
nên lớn lên rất anh dũng
nên lớn lên rất anh dũng
Hớ hớEm để cũng lâu rồi bác, chưa đòm ai! Hay bác cho em đòm thử đê!!!kkkkkk
Tắc đường thì tìm Anh Thăng mà thúc chứ. Đã kẹt thì xe nào cũng khó chịu như nhau . E đây toàn phải nhịn và nhường mới thọ được tới giờ nên chưa xảy ra vụ nào. Lâu dần thành quen. Nên cái tính nóng của bản thân cũng dần mất đi. Lợi ích đầu tiên sau khi có xe
Trưa nay da Q1 mình mời ấy nhoa. 11h tại Saigon cafe héHị hị bác mời em ly caphe di! Cho sờ luôn...kkkk
Đoạn đó k có bảng phân làn. Xe máy đi bên trong hay ngoài đều đc. Xe hơi thì đúng rồiEm mới xem lại hình, hình như là ngã tư Aletxandro và Pasteur thì phải! Bác nào xem thử đoạn này Cảmry di vậy có đúng kg ạ! Em nhớ kg nhầm là đoạn này kg có bảng phân làn!
Camry đó sai chổ nào bác. Chỉ thấy 2B cố tính đâm hong Camry không phải 1 mà là nhiều lầnChả biết ai đúng ai sai nhưng như vậy là cả 2 đều sai. Camry mà móp vậy hơi tốn xèng ấy
Bác inbox em sdt bác! Em gửi viber cho bác cũng đươc! HeeeeeTrưa nay da Q1 mình mời ấy nhoa. 11h tại Saigon cafe hé
Oto lấn làn xe máy chỗ nào bạn ? Trường hợp này xe oto đi thẳng, bị xe máy khác cắt đầu nên phải dừng, còn anh chàng xe máy caro kia mới là sai: đã đến sau lại không nhường đường mà còn hung hăn, gặp tớ là chơi khô máu luôn.Ô tô lấn làn xe máy, cho dù đường k cấm nhưng kẹt xe thì cũng k nên chen, giống trường hợp xe máy chen vào làn ô tô cũng làm ng lái ô tô bức xúc vậy. Chen qua chen lại, hết lời. Nên phổ cập văn hoá giao thông vào giáo dục thì k làm, mà lại đưa cái khác. Thiên đường không tìm thấy