Ko phải sai luật bác, cách hành xử như vậy cũng saiCamry đó sai chổ nào bác. Chỉ thấy 2B cố tính đâm hong Camry không phải 1 mà là nhiều lần
Ko ai giải quyết bằng tay chân cả
Ko phải sai luật bác, cách hành xử như vậy cũng saiCamry đó sai chổ nào bác. Chỉ thấy 2B cố tính đâm hong Camry không phải 1 mà là nhiều lần
Chuẩn, đôi khi phải nghĩ đến cái tình nữa chứ ko thể chỉ nói lý không không được, mình có điều kiện đi oto rồi, kẹt xe ko phải chống chân chịu nóng nực, bụi bậm, tiếng ồn,...như bà con đi xe máy đang phải chịu đựng thì thôi đi đúng làn cho người ta đi, cớ chi cứ kẹt một chút là lấn hết cả con đường thì hỏi sao người ta ko bức xúc... Ai đi đường Cộng Hoà giờ cao điểm thì oto từ 2 làn thành 4 làn luôn chứ ko phải 3 làn nữa, xe máy lên lề hoặc đứng sao ngửi khói thôi vì hết đường chạy.bác noi đi cũng phải nói lại. Đúng là không có bảng phân làn thì bác được chạy vào. Nhưng bác thử nghĩ, chỉ có 2 làn xe, xe hơi đã chiếm cả làn ngoài, lại còn chạy luôn vào làn trong thì xe máy chạy thế nào. Cái này nó thuộc về Văn Hóa Giao Thông chứ không phải là về luật nữa. Bác chạy xe lớn thì chạy sao coi cho được. Chứ đường đã tắc, hai xe ô tô chạy song song, rồi tới lúc chật quá không nhích được nữa thì đứng yên đó làm cho cả dây xe máy phía sau ùn ứ lại trong khi phía trước xe hơi bên làn xe máy thì trống trơn. Nếu là bác thì bác nghĩ thế nào. Cái này là em nói về Văn Hóa Giao Thông bác nhé. Chứ bác lôi luật ra thì em thua![]()
Nếu em là bác Camry là nhẹ nhàng xuống mở cốp xe, sau đó là nhìn cảnh thằng kia quằn quại.
ở đâu cũng có cảnh này Bác ạ.Đúng là Việt Nam
Thì đó, đánh nó lúc đó xong nó kéo 1 ben truy sát thì sao? Chưa kể nó mà bị die thì mình vô khám nhe, lúc đó "vợ mình nó sài, con mình nó sai" thì biết cảnh. Rồi lại hát bài Ước gì cho thời gian trở lại.Rồi tiếp theo sau đó là sao hả bác? Dự là con xe bác cũng ko còn lành lặng đâu. Bác thì bị tạm giam để điều tra, còn gia đình bác thì chạy đôn chạy đáo...
Chi vậy bác?
Bác nóng quá mà không chịu đọc kỹ, em đang nói về cái văn hóa giao thông chứ ko phải nói về luật nhé bác. Em ko noi camry chạy sai vì nếu ko có bản phân làn thì về luật là ko sai nhưng có cần phải lấy cả vào làn trong không? Để rồi ko ai chạy được. Bác camry được nhanh nhưng mọi người đều chậm lại đó bác. Em cũng có ô tô nhưng nói thật với bác chả bao giờ em chạy cái kiểu chỉ biết mình thế cả. Và hậu quả bác cũng thấy đó, có hay ho gì đâu, xe thì móp và trầy, rồi đánh dc nó mấy cái thì cũng ăn của nó mấy đục. Bác cầm hàng nóng thì tới lúc có chuyện thì như bác này nói :ngay từ đâu bác đã chụp mũ người khác! Văn hoá giao thông thì theo cá nhân em trong trường hợp đó người đi xe máy mới đáng phê phán! Camry đã qua gần hết xe rồi mà vân bị xe máy cố tình tán vào hông? Vậy theo bác camry đi thế nào cho có văn hoá? Vắn hoá theo cá nhân em nghĩ nó phải đúng với luật giao thông và đó là điều đâu tiên! Mà trong trường hơp này theo bác nếu đi cho có văn hoá thì camry phải đi thế nào? Bác khai sáng hộ em cái!
Đường có 2 làn, làn ngoài thì mặc định là của ô tô rồi (vì 2 bánh mà chạy vào kiểu gì chả nghe kèn điếc tai, dù mình chẳng saiThì đó, đánh nó lúc đó xong nó kéo 1 ben truy sát thì sao? Chưa kể nó mà bị die thì mình vô khám nhe, lúc đó "vợ mình nó sài, con mình nó sai" thì biết cảnh. Rồi lại hát bài Ước gì cho thời gian trở lại.
Hay bác này:Xe máy sai rõ ràng rồi nhưng các bác lái xe hơi cũng nên rút kinh nghiệm. Cái chỗ giao lộ giữa hai đường, các bác thấy bên kia đã kẹt rồi thì đỗ lại phía bên này giao lộ, đưng có chui vào giữa giao lộ rồi nằm ỳ ra đấy nối đuôi nhau ko có chỗ cho xe của đường kia đi làm tắc luôn cái nút giao. Các bác cứ thử nghĩ xem nếu anh xe máy kia đứng chờ 10' ko nhích được trong khi phía bên kia đường thoáng, chỉ vì mấy cái ô tô nằm chắn ngang đường ko sang được bên kia thì có ức chế ko? Em đi đường ĐBP thấy cái cảnh này hoài, chỉ chưa thấy anh nào nổi khùng như xe máy này thôi
Bác có đồng ý với em không ạChuẩn, đôi khi phải nghĩ đến cái tình nữa chứ ko thể chỉ nói lý không không được, mình có điều kiện đi oto rồi, kẹt xe ko phải chống chân chịu nóng nực, bụi bậm, tiếng ồn,...như bà con đi xe máy đang phải chịu đựng thì thôi đi đúng làn cho người ta đi, cớ chi cứ kẹt một chút là lấn hết cả con đường thì hỏi sao người ta ko bức xúc... Ai đi đường Cộng Hoà giờ cao điểm thì oto từ 2 làn thành 4 làn luôn chứ ko phải 3 làn nữa, xe máy lên lề hoặc đứng sao ngửi khói thôi vì hết đường chạy.