Trước khi đi thì nên dự tính trước chổ đó có đậu xe được không? và mình còn phải đi những đâu? mà chọn xe cho phù hợp. Nhưng nếu đi đâu mà có vợ con đi cùng thì chắc chắn em phải đi 4 bánh cho mẹ con được an toàn. nhìn thấy mấy cảnh tai nạn mà có phụ nữ và trẻ con em chịu hỏng nỗi, đau lòng lắm!
bác giống em! đi một mình thì em ít đi oto chứ đi có vợ và con thì lúc nào em cũng đi oto.Trước khi đi thì nên dự tính trước chổ đó có đậu xe được không? và mình còn phải đi những đâu? mà chọn xe cho phù hợp. Nhưng nếu đi đâu mà có vợ con đi cùng thì chắc chắn em phải đi 4 bánh cho mẹ con được an toàn. nhìn thấy mấy cảnh tai nạn mà có phụ nữ và trẻ con em chịu hỏng nỗi, đau lòng lắm!
nhà em ngay quận 1 luôn nè bác, nhưng em có thấy khó khăn gì đâu. Đại loại khi xe máy chen chút, chật như nêm trên đường Lê Lợi thì xe hơi em thong dong lái trên đường riêng. Em sở hữu xe riêng từ năm 2009 tới nay chưa thấy phiền hà bao giờ. Cảm thấy vui nữa là khác.Không trách được bác ạ! Tác giả cũng đúng vì nhà anh ta ở ngay trung tâm TP thì quả thật xe hơi để dii chuyển cũng bất tiện. Các bạn tôi có xe cũng có tình trạng sử dụng giống như tác giả, những khi cần di chuyển gần cứ xe 2b mà quất.
Chủ yếu là tiền thôi Bác,có tiền chả ai dại gì đi xe máy, không có tiền để mua ô tô nên phải kể ra đủ thứ khó khăn để bào chữa cho việc đi xe máy, riêng em thì cứ ô tô mà quấtEm thấy tác giả có góc nhìn thiển cận về việc mua oto. Nói như ông tác giả bài viết này là nên mua xe máy đi cho tiện.
Đúng là có suy nghĩ ngu không thể tả
http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/tu-van/mua-xe-hoi-o-viet-nam-tram-cai-kho-3108279.html
Mua xe hơi ở Việt Nam - trăm cái khó
Tình trạng kẹt xe, khó kiếm chỗ đỗ, phí sử dụng cao là những rào cản khiến việc sở hữu xe hơi tại Việt Nam thật khó khăn.
Một buổi chiều cuối tuần cafe, câu chuyện về xe của tôi và anh bạn như không có hồi dứt, khi ai cũng có những lý lẽ để bảo vệ ý kiến của mình. Anh bạn quyết định chưa mua xe hơi bây giờ. Chắc khoảng 5-7 năm nữa mới tính. Lý do là kẹt xe tại TP HCM giờ cao điểm kinh quá. Đi xe máy từ nhà đến cơ quan gần một tiếng, huống hồ là đi xe hơi. Nếu đi xe hơi là luôn bị trễ giờ làm. Mà đâu chỉ có đi làm, cả khi về cũng thế. Với giao thông này thì đi xe máy là tốt nhất vì muốn lách đâu cũng được và dễ thoát ra khỏi chổ kẹt.
Thứ hai là kiếm chổ đỗ. Mỗi lần di chuyển giữa các văn phòng hoặc đi liên hệ công tác là cứ lo ngay ngáy kiếm chỗ đỗ xe. Đi ăn với bạn bè cũng bị hạn chế vì phải tìm nhà hàng có chỗ đỗ. Xe máy ư, “vô tư” nhé. Đi ngang về tắt, muốn dừng đâu có đó. Muốn chui chỗ nào cũng được. Muốn để đâu chẳng có.
Thứ ba đó là hiệu quả sử dụng. Nếu mua xe mà chỉ để cuối tuần chở vợ con đi chơi, còn cả tuần trùm mền thì phí phạm quá. Mà sử dụng xe hơi thì phải hy sinh nhiều thứ cho nó.. Cuối cùng là chi phí. Bỏ ra gần tỷ mua xe và mỗi tháng lại tốn một mớ tiền cho nó nữa trong khi đó với số tiền này có để đầu tư kiếm ra kha khá. Nhưng có những lý do ngược lại để mua:
TP.HCM chỉ kẹt xe vào giờ cao điểm nên đi sớm hơn chút. Chiều về muộn đôi phần. Đi đường thì vòng qua đại lộ Đông Tây dù quãng đường xa gấp đôi nhưng thời gian rút ngắn còn phân nửa. Cũng tiện lợi vì xe cũng được dịp phi hết số. Nếu chẳng may vướng vào chỗ kẹt xe thì mình cứ từ từ mà tiến.
Có không gian riêng mát mẻ cùng âm nhạc du dương. Mà đi xe máy thì hiển nhiên không có. Sở hữu xe hơi là cách thúc đẩy tiến trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng của thành phố nhanh lên.
Cuối cùng, lý do cơ bản nhất là sở thích. Giống như có người thích bất động sản, thích chơi chim, thích cổ phiếu. Cuộc đời sướng nhất là làm được những điều mình thích. Nếu có đủ tiền. Còn bạn, bạn đang ở trường hợp nào?
Lái yếu thì sợ kẹt xe chứ lái cứng rồi chả ngán kẹt xe, kẹt thì nhích từ từ ngồi máy lạnh chả phải chịu nóng nực khói bụinhà em ngay quận 1 luôn nè bác, nhưng em có thấy khó khăn gì đâu. Đại loại khi xe máy chen chút, chật như nêm trên đường Lê Lợi thì xe hơi em thong dong lái trên đường riêng. Em sở hữu xe riêng từ năm 2009 tới nay chưa thấy phiền hà bao giờ. Cảm thấy vui nữa là khác.
Bác chỉ được cái là nói chuẩn như Lê DuẩnCơ bản là đam mê! dù phải hy sinh nhiều thứ nhưng thoả mãn đam mê thì vẫn chấp nhận được tất. lên xe cảm thấy lâng lâng làm chủ được em nó cảm thấy phê phê thì lúc đấy mới thấy giá trị của việc sở hữu oto, còn không có cảm giác đấy các bác không nên mua xe làm gì phí đi.
Mình bị mấy lần Tết với đi đám cưới tối t7 cn mà trời mưa, alo taxi ko có xe nào đón. Lúc đó mới thấy có xe tiện cỡ nào
Những ai mà đã đi ô tô lâu rồi giờ phải đi xe máy là biết liền thử đi xe máy vào giữa trưa nắng đổ lửa hay 1 trận mưa xem cảm giác thế nào đó là chưa kể tai nạn GT luôn rình rập, Như vụ xe bồn tông khiến chồng nát chân, mẹ chết con chưa kịp sinh bay ra đường và cũng mất luôn cả chân ở dưới miền Tây ấy nếu gia đình họ khá giả có ô tô hay họ khá giả có tiền đi taxi thì bất hạnh đã không đổ ập xuống gia đình họ nói đến ô tô là phải nói đến sự an toàn trước còn các nhược điểm khác xếp đằng sau! :3danbanh:
Con em bị bệnh đến giờ khám em chỉ mong trời mưa lớn để đi tới khám cho nó vắng. Khi trời mưa có công việc phải đi mới thấy lợi ích của xe hơi.
Có khả năng là cứ chơi thôi các bác,mai mốt không còn cơ hội mà chơi thì nuối tiếc đã muộn rồi .Đúng là 2 b cơ động thật ,nhưng cuối tuần hay lễ lạc ko có 4b là đuối như trái chuối liền.
