Em phục bác quá. Em thik những người có nghị lực như bác. Em ngày xưa cũng vậy. Em rất thik có 1 chiếc xe hơi & em đã cố gắng cuối cùng em đã sở hữu con GLK300 2013 luôn.Trước đây em chỉ mong mua được 4b khoảng 100 tr mà thôi có để che nắng che mưa, Thế rồi cũng đạt được. Đi xe cũ rồi cũng chán nên muốn đập hộp thêm 1 chiếc xe mới chạy cho sướng. Em thấy nhu cầu nó tăng dần theo mức thu nhập của mình. Đến bây giờ em chỉ nghĩ đến Mer mà thôi. Chúng ta cứ nghĩ 4b là phương tiện chuyên chở và đảm bảo an toàn cho gia đình mình.
Cũng nhiều vụ rồi nha, gia đình đang hạnh phúc... thì chồng hay vợ có cái xe hơi , đi đường chung với xe gắn máy lạng qua lại, rồi lộn chân, 2B thì chết, 4B thì vô tù, chết trong tù, sự nghiệp tan nát... cả gia đình tan vỡ vì cái 4B .Đã có nhiều vụ dừng đèn đỏ bị xe ô tô, xe container, xe tải, bus húc từ đằng sau, nếu người bị húc ngồi trong ô tô thì cao lắm chỉ bị choáng thôi, còn nếu ngồi trên 2b thì sao, khả năng về với ông bà rất cao, còn nhiều vụ 2b vướng tay lái bị xe container hay xe bus cán chết luôn, trong khi ngồi ô tô thì chỉ bị trầy xe, và có bảo hiểm lo. Khi sức khỏe ko có, hoặc mất mạng thì làm sao lo cho bản thân, gia đình, con cái được chứ, chưa kể để lại 1 gánh nặng nữa. Em thấy đó là lợi thế quan trọng nhất của 4b so với 2b.
Mấy cái đó đâu phải lỗi của chiếc xe, lỗi của người chạy xe mà. Với lại nếu có tai nạn xảy ra (điều không ai muốn) thì em vẫn không muốn người nằm trước đầu xe là người nhà. Ở tù vẫn có ngày ra và có thể sử dụng quyền trợ giúp, còn xuống đất rồi thì có tiền tỷ cũng thế thối.Cũng nhiều vụ rồi nha, gia đình đang hạnh phúc... thì chồng hay vợ có cái xe hơi , đi đường chung với xe gắn máy lạng qua lại, rồi lộn chân, 2B thì chết, 4B thì vô tù, chết trong tù, sự nghiệp tan nát... cả gia đình tan vỡ vì cái 4B .
Cũng nhiều vụ rồi nha, gia đình đang hạnh phúc... thì chồng hay vợ có cái xe hơi , đi đường chung với xe gắn máy lạng qua lại, rồi lộn chân, 2B thì chết, 4B thì vô tù, chết trong tù, sự nghiệp tan nát... cả gia đình tan vỡ vì cái 4B .
Em sợ bác đđến khiếp, bác ko phân biệt đc xe với con người à?
Bác quá nguy hiểm
Em sợ bác đđến khiếp, bác ko phân biệt đc xe với con người à?
Bác quá nguy hiểm

Bác không nên tốn thời gian vào việc tranh luận hay trả lời vì chẳng được gì đâu. Bác để dành thời gian cho những người khác phù hợp hơn và giúp mình nhận thấy được nhiều hơn
Em là em miễn tiếp chuyện người ta rồi, tốn thời gian và mỏi tay gõ chữ

thật ra ai cũng thích tiện nghi và tỏ ra đẳng cấp...??? nhưng cái chính là tốn quá nhiều mà thu nhập lại quá thấp... cùng điều kiện sống ....he.he.

Nên cuối cùng họ phải tiêu cực vì 4b & vẫn bảo vệ quan điểm của mình 2b vẫn hơn. Khi gia đình họ gặp tai nạn thì lúc đó mới..... phải chi....có 4b thì đâu nên nỗi này.....:3dmong:thật ra ai cũng thích tiện nghi và tỏ ra đẳng cấp...??? nhưng cái chính là tốn quá nhiều mà thu nhập lại quá thấp... cùng điều kiện sống ....he.he.![]()
Mày rảnh quá đi chết cmm đi cho tao nhờ vào topic nào cũng ăn nói linh tinh mày không cần mở mồm ra thì người ta cũng biết mày ngu rồi nên khỏi sủa nữa - Đã ngu còn tỏ vẻ nguy hiểm!Cũng nhiều vụ rồi nha, gia đình đang hạnh phúc... thì chồng hay vợ có cái xe hơi , đi đường chung với xe gắn máy lạng qua lại, rồi lộn chân, 2B thì chết, 4B thì vô tù, chết trong tù, sự nghiệp tan nát... cả gia đình tan vỡ vì cái 4B .
