chiều hôm qua trượt mất vụ " thịt chuột " Béc lin ...... Vừa tan sở làm về hùng hùng xách xe ra đi trong ánh mắt cam chịu và giận hờn của vợ , hùng hục chạy trong mưa phùn và gió rít để quyết tâm hòng kiếm chén diệu ịt uột , Ngờ đâu trời bất dung nhan ...Chạy đến chợ đường cái gặp ngay 1 quả tắc đường dài gần 10 km , 1 chú 4 chân Asia chở đầy ô tô Focus buồn tình ăn 15 m rào phân cách nhảy sang bên kia đường vồ gọn 1 em Atila và lật nghiêng , trước khi lật còn kịp bóp bẹp đầu 1 thằng Huyndai 1.5T ( Ơn giời , có lẽ không có ai ruồi bâu đầy mõm ) ...Thế là lại hịt ịt uột , loay hoay trong mớ hỗn loạn hơn 1 tiếng đồng hồ cuối cùng phải chim quay để chim cút về với vợ con , ăn cơm nhà cho lành

.......................
...................................
Quay lại cũng mưa mà đi tiếp cũng mưa , thôi thì cố đấm ăn thịt vậy , ngờ đầu chạy được khoảng 2km thì thấy tắc đường , tưởng gần gần thôi , nào ngờ cứ len lỏi đi miết :
Xe cộ hỗn loạn , chen chúc :
Nguyên nhân là đây , 1 đống sắt nằm lù lù chắn ngang đường :
Lúc này xe cẩu đang loay hoay lùi vào :
Thủ phạm và nạn nhân :
Em Huyndai văng miểng :
Hóa ra chú này đang chở trên mình mấy em Focus mới lấy từ Ford HD ra ..... ( chủ xe này đen roài )
Trời thì mưa bắt đầu nặng hạt , mà loay hoay mãi trong biển người ........ đành phải chim quay .....
[r2)][r2)][r2)]