tối qua tầm 9h khúc hai bà trưng gần lê thánh tôn kẹt xe kinh khủng e đi honda nên chạy bên trog thì có chiếc camry biển xanh đậu sát lề tất cả xe honda ko đi duok phải lấn ra ngoài mà xe hơi thì nối đuôi dài từ nguyễn siêu lên lê thánh tôn , e rág leo lên lề đi rồi nhìn vô xe thấy thằg tx bật ghế bên phụ " nằm ngũ " e cũng chạy xa khoản 3m nhưng tức quá chống xe quay lại đạp vô cái calang mấy cái (chak bể mịa nó rồi) nó mới lồm cồm ngồi dậy và e cũng có thông báo lỗi theo quy đinh là " mày đậu kẹt xe zay mà mày nằm ngũ " , bs nó là 67a ko bik phải chiếc trên clip ko vì e ko coi clip được
thì chổ nào trống chạy được thi mấy a chạy , nhìu khi mấy " bố " ngồi sau ra lệnh ko chạy như vậy chak hưu non , nên e thông cảm cho mấy bác ấy khi xe lăn bánh còn việc đậu xe mấy ôg biển xanh đậu đâu mà ko được zậy mà cứ lựa đường đông kẹt xe là đậu ko
Biển số xe đẹp ha bác! cơ mà avatar của bác cũng đẹp vãi!hình như 67A-021.21
hình như 67A-021.21
