Nguyên nhân chính theo suy đoán của em mợ này mặc váy mang giày cao gót nên xử lý chân ga chân thắng bị vướn víu ... dẫn đến hậu quả tai nạn kể trên.
Em cũng giống y như bác và mọi ngàyRangerOne nói:Em thường xuyên gặp phải tình huống như bác diễn tả ở ngã tư đèn xanh đỏ đoạn tiếp giáp giữa 2 cây cầu Nguyễn Tri Phương và Chánh Hưng. Em đi hướng từ phía chợ Xóm Củi qua. Đi riết quen nên thấy bình thường!ledienthinh nói:Thế có bác nào ở đây gặp tình huống này chưa : Đó là các đoạn đường dốc đi lên , trong tp Đà Lạt , có đèn xanh - đỏ, vào các buổi tối Tết mồng 4 -6 gì đó, đường đông kẹt xe như SG, đi xe MT, gặp đèn đỏ, xe hơi trước dừng lại, xe 2 bánh chen chúc bám sau, mình bị kẹp giữa. Phải nhích từng cm. Nếu bác nào đã gặp phải tình huống này, bình tĩnh chạy thì em cũng thán phục. Cấp cho cái bằng B1 thực hành, giống như em đã tự cấp cho mình.
Last edited by a moderator: