bakura123456 nói:Ha ha vụ này em có dc 1 bác tài làm trong cty kể khi có dịp đi cta1c ngồi trên xe ông ta:
Tình hình cũng y chan bác này, đậu xe vào lề cách lề 20cm và đậu chỗ cho phép đậu thì đang ăn cơm nghe cái đùng chạy ra thấy 2 thằng say sỉn nằm dưới đít xe máu me be bét, đưa đi bệnh viện ko sao, băng bó. Tới lúc cảnh sát làm việc thì thằng say sỉn bắt tài xế em bồi thường ko chịu giải hòa đòi kiện ra tòa, chủ ý cảnh sát là giải hòa vì ai cũng tốn tiên cả. Ông cảnh sát nói chuyện với 2 bên như vầy:
-Police: Mày chạy xe thấy người ta đậu ngay đó không?
- Say sỉn: Có
- Police: Mày thấy sao còn đâm vào, giờ còn đòi bồi thường kiện ra tòa.
- Say sỉn: cứng họng.
- Police nói tiếp: Bây giờ mày kiện ra tòa chắc mày thắng không? mày say sỉn khi lái xe rồi đâm vào => mày nhắm mày thắng với tình tiết này không? nếu mày thua thì mày phải bồi thường thiệt hại cho người ta về chi phí sửa xe, chi phí thời gian nghỉ làm, rồi chi phí hầu tòa. Tao nói cho mày suy nghĩ: giờ giải hòa mày tốn chi phí nằm viện 1-2 chẹo, thằng kia cũng mất vài chẹo sửa xe.
- Say sỉn: đồng ý
![]()
Lý lẽ hay quá


