Hạng C
31/12/12
638
884
93
Sợ mấy bác tài xe khách chạy đêm quá.
Chết mình đã đành, kéo theo người khác chết thảm.
 
Hạng C
17/8/12
955
2.980
93
tp ho chi minh , q7
Phải thanh lọc đạo đức nghề nghiêp của các bác tài , thì mới mong đở khổ cho hành khách trên xe . Tội cho những người đi đúng luật mà bị như thế này . Xin chia buồn cùng gia đình người gặp nạn .
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
Tai nạn nhìn cứ như xe bị khủng bố...kinh dị, bao giờ có dải phân cách ? Năm xưa quê em, nó múc một phát 13 mạng người xe 16 chỗ ra đi...thế là nó lắp dải phân cách, được một thời gian ngắn chỉ còn mấy con bulon.
 
Tập Lái
11/3/12
15
11
3
Các Bác cho em hỏi đang chạy xe gặp phải thằng điên đối đấu với mình như trong tình huống này thì mình xử lý thế nào để hạn chế thương vong. Nhìn tai nạn này thấy ớn ớn lái xe quá:confused:
 
Hạng D
29/1/12
1.930
575
113
Đường QL1 không làm phân cách cứng đc đâu các bác. Đường hẹp lắm, nếu làm phân cách cứng thì không thể vượt xe đc, hầu hết mỗi bên chỉ có 1 làn xe và mấy bác xe tải thì không có khái niệm nhường đường bao giờ cả vậy thì vượt xe bằng niểm tin à. Vậy nên muốn làm dải phân cách cứng thì trước tiên phải mở rộng đường lên ít nhất phải gấp 2 lần bây giờ thì mới làm phân cách cứng đc nhoé. Mà mở đc đường rộng gấp 2 lần bây giờ thì chờ đến ... tết công go nhé.
 
Hạng D
29/1/12
1.930
575
113
onggiabipbom nói:
Các Bác cho em hỏi đang chạy xe gặp phải thằng điên đối đấu với mình như trong tình huống này thì mình xử lý thế nào để hạn chế thương vong. Nhìn tai nạn này thấy ớn ớn lái xe quá:confused:
Phi xống ruộng đứng bác ạ:D:D.
 
Hạng D
16/11/09
2.069
804
113
Trách tài xế cũng phải. Nhưng do miếng cơm manh áo, họ phải chạy về bến đúng giờ, bắt thêm khách cho chủ hài lòng,... Hơn nữa, họ chạy đúng luật, thì tài xế khác sẽ chê và chiếm chỗ làm của họ.
Vậy thì nguyên nhân gốc rễ nằm ở đâu?