http://vnexpress.net/gl/x...va-cho-nhan-xac-con-1/
Khi định thần, bà cùng con gái và bốn người khác trong gia đình đang ở Đăk Lăk làm thuê vội vàng ra đón xe để xuống Khánh Hoà nhận xác con. Khi ra bến xe, hai người trong nhóm bị móc túi không còn đồng nào nên chỉ có mẹ con bà đi. Những người còn lại được người dân giúp đỡ đón xe về Bình Định để chuẩn bị hậu sự.
Đọc đến đoạn này mình không còn từ nào để tả về XH của Việt Nam bây giờ nữa.
Khi định thần, bà cùng con gái và bốn người khác trong gia đình đang ở Đăk Lăk làm thuê vội vàng ra đón xe để xuống Khánh Hoà nhận xác con. Khi ra bến xe, hai người trong nhóm bị móc túi không còn đồng nào nên chỉ có mẹ con bà đi. Những người còn lại được người dân giúp đỡ đón xe về Bình Định để chuẩn bị hậu sự.
Đọc đến đoạn này mình không còn từ nào để tả về XH của Việt Nam bây giờ nữa.