chiều nay mình và mấy anh em trong công ty lấy xe đi Cai Lậy chơi, 2 chiếc 1 Zace, 1 Everest. chạy đến bến Lức thì phía trước có thằng cò của quán cơm cầm đèn pin chạy ra gần giữa đường vẫy 1 chiếc xe chạy phí trước khiến xe này phải thắng gấp. ông bạn mình chạy chiếc zace phí trước mình chạy ngay phía sau cùng thắng lại. bỗng nhiên mình nghe 1 tiếng va chạm cực mạnh từ phía sau 1 ông xe tải 2,5 tấnchạy sai làn đường và không chú ý nên vừa thắng vừa lách vào trong nhưng đã kịp đụng vào phía sau xe mình. xe mình thì chạy sát con lươn, ông bạn mình thì chạy sát vào phía đường lan xe tải. thằng xe tải sau khi đụng vào xe minh thì chỉ còn chạy 2 bánh ( do phải đánh lái gấp) nhưng cũng lại kịp làm thêm 1 nhát vào đuôi xe Zace
kết quả thiệt hại:
1. everest : bể đèn hậu, vỡ bao bọc bánh dự phòng, vỡ kính hông, móp phần satxi chỗ đèn hậu, bay luôn phần ốp nhựa vè, cửa sau bị hư nhẹ nhưng không mở hết cỡ được (chắc la bị cong)
2. Zace : móp phần hông sau, cửa sau, gãy gương chiếu hậu
kết quả là phải bỏ dở cuộc vui. từ tối đến giờ không ngủ được vì tức.
thứ 2 lên làm việc sẽ cố gắng chụp vài tấm làm kỷ niệm buồn
cũng may là cả 2 xe đều có bảo hiểm.
thằng xe tải cũng có bảo hiểm nên nó tỉnh queo: cái này để bảo hiểm lo.
MK thằng cò quán cơm
*^&%*(%(*&^$##@^%$!
cũng phài công nhận sắt xi thằng Ford everest cứng thiệt