CN vừa rồi, sau khi thông xe vài giờ, em cũng xém hốt một bác đi 2B. Đang đi thăng đến giao lộ, bỗng dưng muốn quẹo trái thế là "lắc xe" định làm một vòng lả lướt để quẹo trái, ngay trước đầu xe em. Do có linh tính trước nên em thắng lại, tít một hồi còi dài. Bác này tỉnh bơ lách nhẹ ra rồi chạy tiếp, không hề quay lại.
Hôm nay em đi từ bùng binh Nguyễn Thái Sơn vào PVD thấy rất nhiều 2 bánh chạy ngược chiều từ PVD ngang qua bùng binh. Có 1 em gái học sinh đi xe đạp cứ thế xông ra mà không cần nhìn xe từ bùng binh đi tới. Em hết sức đánh lái mới tránh được, hic. Các bác chạy đường này hết sức cẩn thận vì em thấy đường này nhiều nguy cơ
giao thông qua đoạn này rất lộn văn xộn các bác ạ , tình hình là ngày nào em cũng đi đoạn đường này , chưa kể khúc đi qua cầu Bình Triệu , nhập làn 2b với 4b rất nguy hiểm bác ạ