QQT confirmed
Hạng B1
14/1/17
74
54
18
52
Nhiều bác thích đua tốc độ và xào chẻ quá,tốc độ 80-90km/giờ mà cứ bám nhau sát rạt!
Tết vừa rồi em làm chuyến Sài gòn-Phan rang,em cứ duy trì khoảng cách với bác phía trước thì lại có một bác vượt lên và điền vào chỗ trống,các bác xe khách thì khỏi phải bình luận,vượt phải,vượt qua làn bên kia luôn..Trên cao tốc Long thành-Dầu dây buổi tối mà các bác cứ 120km giờ mà chạy,đã vậy đèn đóm độ sáng quắc cứ pha vào các xe chạy trước,em vừa chạy mà vừa run,có lúc phải dùng đèn ưu tiên cảnh báo để mà chạy..Em nói vài điều các bác đừng gạch đá em
 
Hạng D
31/3/10
1.654
1.011
113
Sì Gòn
Hình như tài một trong 2 xe mặc thun trắng, quần sọt đi dép lào??? Em là em kị nhất lái xe mang giày dép ko quai hậu, gặp tình huống khẩn mà dép một đằng chân một nẻo thì có mà ôm đầu máu!
Chỉ tại bị phong thấp nên dép 1 đằng chân 1 nẻo thôi vì tựa chân bằng gót rồi:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: Bluetooth847