Tụi 2B chạy ngược chiều mà sát con lương, mà phải chạy chậm đâu, phóng ào ào, chẳng bật đèn.
Đêm tối nhá nhem, làm sao mà phản xạ kịp.
Lúc trước em cũng suýt húc 1 ông 2B khúc Tây Thạnh này.
Đúng là ý thức kém quá.
Đêm tối nhá nhem, làm sao mà phản xạ kịp.
Lúc trước em cũng suýt húc 1 ông 2B khúc Tây Thạnh này.
Đúng là ý thức kém quá.
Lúc đó xe xếp hàng bò 5km/h vì kẹt xe thì làm sao có tai nạn chết người được bácgauxam nói:Mong đến một ngày VN chỉ toàn xe 4B như bọn giẫy chết, lúc đó những cái chết thương tâm sẽ giảm đi rất nhiều.