Ai ngồi sau xe e, khi xe ra khỏi tp e nhắc tất cả seatbelt, ai cãi lời e đuổi xuống xe ( bất kể ai). Cái mạng của mình, mình không quý , đừng bắt người khác phải thương.Khi em lái thì dĩ nhiên là có seat belt, nhưng khi ngồi sau em chưa bao giờ cài. Trong này có bác nào ngồi băng sau mà có seat belt thì giơ tay điểm danh cái.
Vậy mà bu vào chửi xxx ỷ này, ỷ kia không cài seat belt thì có hợp tình, hợp lý không?
Trong tanh pho thì em kg gài nhưng di dg trường thì em gài ngay cả ngồi sautại là chạy ẩu +ỷ y và làm biếng nên không đeo dây khi ngồi sau nên xui khi gặp va chạm thì nhào đầu vô ghế trước chấn thương và tử vong. E ghét nhất là xe biển xanh, biển đỏ , chạy láo vô cùng, láo ntn thì chắc nhiều bác cũng đã chứng kiến và hiểu, có lần lâu rồi, người nhà e đi chung xe của đội trưởng đội Phú Lâm về Bến Tre (xe biển trắng) cao tốc Trung Lương mà innova bơm 150km/h, mọi người ngồi mà muốn nín thở luôn, nghe nói là tài xế chuyên chở đội trưởng nên chạy xe máu lắm!
Không những bác ấy là trung tướng, mà bác ấy còn là Phó GS,Tiến sĩ nữa đó.Chia buồn cung GĐ Bác Trung Tướng.
Ái chà, như vậy là tương lai đáng ra rất rất ư là sáng vậy mà.... RIPKhông những bác ấy là trung tướng, mà bác ấy còn là Phó GS,Tiến sĩ nữa đó.