Các bác ạ, hôm nay em chạy Hà Nội - Hải Dương, lúc về khoảng gần 10h đêm, đến Như Quỳnh cách HN 20km thì gặp 1 vụ tai nạn giao thông hi hữu: Đầu tiên là em thấy 1 bác đội nồi cơm điện chạy dáo dác giữa đường, rồi ngó nghiêng vào gầm 1 chiếc container đang chạy chậm. Em nghĩ bụng bảo kiểu này chắc có cái gì dưới gầm thằng 12m kia rồi, thì thấy bác đội nồi cơm điện chạy vọt lên chặn đầu thằng container, em vọt lẹ lên bên phải, qua đầu thằng container thì thấy 1 cái xe máy (không biết hiệu gì) bị 2 cái bánh trước nó rê không biết đã bao nhiêu mét rồi. Trời thì tối quá, đường thì đông nên em không có thời gian chụp ảnh, các bác thông cảm nhé. Em phải nói là cái bác đi xe máy kia may không thể tưởng tượng nổi, chả hiểu sao xe máy vào gầm còn người chạy leng teng giữa đường các bác nhỉ.... Đau hết cả hành tá tràng