RE: Tai nạn khi mua xăng ?
Tôi cũng đồng ý với bác.
Trích đoạn: qha_vn
chữ ký của bác theo tôi hơi bị phản cảm, nó có vẻ như 1 chuyện cười nhưng thực ra là miệt thị người khuyết tật. nên chăng bác nên thay bằng chữ ký khác
Tôi cũng đồng ý với bác.
RE: Tai nạn khi mua xăng ?
Kính chiếu hậu dùng để trang điểm bác gps à. Nhân tiện, hôm qua em gặp 1 chú Mondeo dừng xe ngay ngã 3, cụp gương hậu bên tài để ... cạo râu
. Bó tay.
Kính chiếu hậu dùng để trang điểm bác gps à. Nhân tiện, hôm qua em gặp 1 chú Mondeo dừng xe ngay ngã 3, cụp gương hậu bên tài để ... cạo râu


RE: Tai nạn khi mua xăng ?
Hahaha ... văn hóa lùn hơn cái xe nhiều quá nhỉ ....
Còn vụ đổ xăng ... tưởng là nguyên tắc khi đổ xăng là phải tắt máy chứ ... cái này trong catalogue của xe nào cũng nói mà ... cái này không chỉ coi thường mạng sống của mình mà còn là vô trách nhiệm với những người xung quanh

Trích đoạn: NARVA
Kính chiếu hậu dùng để trang điểm bác gps à. Nhân tiện, hôm qua em gặp 1 chú Mondeo dừng xe ngay ngã 3, cụp gương hậu bên tài để ... cạo râu
. Bó tay.![]()
Hahaha ... văn hóa lùn hơn cái xe nhiều quá nhỉ ....
Còn vụ đổ xăng ... tưởng là nguyên tắc khi đổ xăng là phải tắt máy chứ ... cái này trong catalogue của xe nào cũng nói mà ... cái này không chỉ coi thường mạng sống của mình mà còn là vô trách nhiệm với những người xung quanh
RE: Tai nạn khi mua xăng ?
Sách hướng dẩn khi đổ xăng thì phải tắy máy xe, kéo thắng tay và tài xế xuống xe mà, thế mà ông này quên.
Nhân đây mình xin mạn phép nhắc nhở các bác 1 chút về việc đổ xăng cho vợ 2 yêu quí nhé (nếu có topic rồi thì các bác lượng thứ nhé). Nếu có đổ xăng thì nên đến trạm xăng của công ty nhà nước họăc quân đội, hạn chế đổ xăng ở trạm tư nhân vì 2 lí do:
1: Đổ thiếu, trên trụ bơm có nút điều chỉnh, ví dụ bơm 10l thì còn 9.2l
2: Đổ xăng 92 mà toàn là xăng 83 pha bột màu xanh
Nếu bác nào có đi Tây Ninh, đến thị xã mà có nhu cầu đổ xăng, gọi cho mình, đến trạm xăng của mình ( hiện mình đang làm việc tại SG, trạm này mình đứng tên hiện giao cho em mình quản lí), mình cho lính đổ đúng loại và đủ. Là OS member thì dù đổ bao nhiêu cũng bớt 100ng làm quà Tây Ninh.
Hưng. nick: hungo2 090-331-5299.
Sách hướng dẩn khi đổ xăng thì phải tắy máy xe, kéo thắng tay và tài xế xuống xe mà, thế mà ông này quên.
Nhân đây mình xin mạn phép nhắc nhở các bác 1 chút về việc đổ xăng cho vợ 2 yêu quí nhé (nếu có topic rồi thì các bác lượng thứ nhé). Nếu có đổ xăng thì nên đến trạm xăng của công ty nhà nước họăc quân đội, hạn chế đổ xăng ở trạm tư nhân vì 2 lí do:
1: Đổ thiếu, trên trụ bơm có nút điều chỉnh, ví dụ bơm 10l thì còn 9.2l
2: Đổ xăng 92 mà toàn là xăng 83 pha bột màu xanh
Nếu bác nào có đi Tây Ninh, đến thị xã mà có nhu cầu đổ xăng, gọi cho mình, đến trạm xăng của mình ( hiện mình đang làm việc tại SG, trạm này mình đứng tên hiện giao cho em mình quản lí), mình cho lính đổ đúng loại và đủ. Là OS member thì dù đổ bao nhiêu cũng bớt 100ng làm quà Tây Ninh.
Hưng. nick: hungo2 090-331-5299.
RE: Tai nạn khi mua xăng ?
Sorry bác hungo nhé, sao mình post bài lại hiện lên nick của bác. Xin đính chính là bài này của hưng: hungo2 090-331-5299
Sorry bác hungo nhé, sao mình post bài lại hiện lên nick của bác. Xin đính chính là bài này của hưng: hungo2 090-331-5299
Trích đoạn: hungo
Sách hướng dẩn khi đổ xăng thì phải tắy máy xe, kéo thắng tay và tài xế xuống xe mà, thế mà ông này quên.
Nhân đây mình xin mạn phép nhắc nhở các bác 1 chút về việc đổ xăng cho vợ 2 yêu quí nhé (nếu có topic rồi thì các bác lượng thứ nhé). Nếu có đổ xăng thì nên đến trạm xăng của công ty nhà nước họăc quân đội, hạn chế đổ xăng ở trạm tư nhân vì 2 lí do:
1: Đổ thiếu, trên trụ bơm có nút điều chỉnh, ví dụ bơm 10l thì còn 9.2l
2: Đổ xăng 92 mà toàn là xăng 83 pha bột màu xanh
Nếu bác nào có đi Tây Ninh, đến thị xã mà có nhu cầu đổ xăng, gọi cho mình, đến trạm xăng của mình ( hiện mình đang làm việc tại SG, trạm này mình đứng tên hiện giao cho em mình quản lí), mình cho lính đổ đúng loại và đủ. Là OS member thì dù đổ bao nhiêu cũng bớt 100ng làm quà Tây Ninh.
Hưng. nick: hungo2 090-331-5299.
RE: Tai nạn khi mua xăng ?
Tài xế mà "tưởng" kiểu đó thì có ngày ăn cho hết. Em chưa hiểu nổi tại sao có tài xế ngớ ngẩn như thế các bác ạ
Vừa vi phạm quy định khi đổ xăng không được nổ máy xe, vừa lười kiểm tra mà lại khoán trắng cho nhân viên cây xăng, vừa cẩu thả không nhìn kiếng hậu, ... nếu mà là tài xế của em thì "gone" rồi
Đúng là chết vì ẩu
Tài xế mà "tưởng" kiểu đó thì có ngày ăn cho hết. Em chưa hiểu nổi tại sao có tài xế ngớ ngẩn như thế các bác ạ
Vừa vi phạm quy định khi đổ xăng không được nổ máy xe, vừa lười kiểm tra mà lại khoán trắng cho nhân viên cây xăng, vừa cẩu thả không nhìn kiếng hậu, ... nếu mà là tài xế của em thì "gone" rồi
Đúng là chết vì ẩu
Last edited by a moderator: