Hạng D
15/1/08
1.037
3.291
113
Nhìn xe không biết bên nào lỗi nhưng chắc chắn là xe ben chở đá không thắng kịp và leo luôn lên em SF. Tình huống này thì túi khí cũng không giúp được gì. Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân!:(
 
QB
Hạng D
11/9/09
1.396
13
38
48
FFC
kinh quá đường này rất tốt nên ...:( Xin chia buồn .
 
Hạng D
3/9/08
4.594
47.096
113
Xin chia buồn cùng gia đình chủ nhân.
Lái xe thì hay, hay dở là vấn đề này đây.
 
Hạng B2
11/4/07
467
1
16
Ông lái xe này vừa đáng thương nhưng cũng đáng trách! Năm hết tết đến rồi mà lại....
Rút kinh nghiệm nhé các cụ!
 
Tập Lái
21/10/09
28
0
1
41
Xin chia buồn và cũng là giúp anh em lái xe cũng như em luôn cảnh giác về an toàn khi lái xe. Em gặp các bác kamaz hay quan tài bay là em cứ nhường hết chứ ko dám lằng nhằng như đi phố nhường xe máy , Rất ức chế nhưng dần thanh quen và nghĩ lại ngày xưa mình đi xe máy toàn tạt đầu otô mà :oops:
 
Hạng D
14/2/08
1.011
0
36
Khủng khiếp quá !!! túi khí các loại cũng không giúp gì cho ta nếu không làm chủ tay lái ,mỗi lần nhìn cảnh này mình mới nhớ câu : nhớ vợ nhè nhẹ chân ga
 
Hạng F
9/8/09
6.395
68.686
113
TFC
xaydungquocgia.com
Đi trên đường gặp xe buýt : tránh, ba gác : tránh, taxi: né, xe máy: nhường, xe ben rùi xe tải rùi xe công nữa, chắc ở nhà ol với OS luôn wá!
033102comp_1_prv.gif