Đăng gì dc bác, bịt mồm hết rồi, bằng rọ đàng hoàng nhé, hehe.khanhnguyen2306 nói:Vụ này không thấy báo chí nào đăng.
Nói thế chứ Hoa Mai giờ chạy kinh lắm, e nhớ đi từ hồi 2005 e bị say xe nên cứ ghế đầu mà phang tới, đi xe cứ gọi là chơi trò cảm giác mạnh "Tàu lượn" trong Đầm Sen vậy. Sau bao năm rèn luyện e đã vọt ra sau dãy ghế thứ 3 rồi, mà vẫn không "ngồi thẳng" dc, người cứ nghiêng nghiêng sẹo sẹo y như cây liễu trong gió vậy, hehe.
E chỉ có lời khuyên thế này, nếu phải về Vt nên đi bằng tàu Cánh Ngầm, họa hoằn lắm đi xe thì nên ngồi dãy ghế thứ 3 cho nó an toàn.