Sáng em đi làm thấy 1 em bus móp đui đang chạy trên XLHN....trong đầu cứ nghĩ xe bị vậy mà vẫn cho lưu thông.
Giờ mới hiểu em nó đang bò về sau khi ko giữ khoảng cách an toàn.
Giờ mới hiểu em nó đang bò về sau khi ko giữ khoảng cách an toàn.
Mấy ông xe Bus này chuyên gia đu sát đít xe trước, nhiều khi đang chạy nhìn kính hậu thấy nó đeo sát mình quá cũng sợ
Bòa mọa, mấy chiếc xe buýt là chiên gia thốc đít người khác, kể cả xe máy.
Vừa dấn dứ phía sau vừa nhận kèn inh ỏi, đíu thèm nhìn lên toàn bộ phía trước xe cộ như thế nào.
Nói về buýt thì chỉ muốn chửi thề văng tục.
Vừa dấn dứ phía sau vừa nhận kèn inh ỏi, đíu thèm nhìn lên toàn bộ phía trước xe cộ như thế nào.
Nói về buýt thì chỉ muốn chửi thề văng tục.
Khi nào mấy anh còn giữ cái Đèn đỏ trên làn được đi thẳng liên tục thì đừng chửi xe buýt hay bất kỳ xe nào.
đề nghị mấy ông soạn thảo luật giao thông đường bộ nghiên cứu học tập luật giao thông của nước ngoài để những tai nạn ủn đít như này ko xảy ra nữa.Hình như ở nước ngoài xe sau chạy quá gần xe trước là bị phạt nặng ah.350usd ah
Tụi xe bus này là chúa ẩu, đi đường tốc dộ 40 nó đạp 70-80 không. tụi này coi thường tánh mạng con người lắm.
Có chạy xe máy từ ngã 4 thủ đức về sg thì mới rõ.
Có chạy xe máy từ ngã 4 thủ đức về sg thì mới rõ.