Hạng F
1/8/12
5.714
5.729
113
TP HCM
Lùi xe làm sao mà quan sát hết được khi mà người đi bộ cứ thản nhiên đi mà không để ý mọi việc xảy ra xung quanh. Nhiều khi mình lùi xe vào nhà mà xe máy cứ len lỏi để đi qua. Đang quan sát kính trái thì các bác bên kính phải lại chen lên làm sao mà phát hiện được. Chịu khó đợi nhau 5 giây đến 10 giay đường Thoòng thoáng tha hồ chạy có mất gì đâu.
Đúng đó Bác em gặp trường hợp như Bác khi lùi xe vào nhà. Sao họ không nghỉ như gặp đèn đỏ thì dừng lại vài giây sau đó rồi đi tiếp như vậy an toàn hơn.
 
Hạng F
1/8/12
5.714
5.729
113
TP HCM
Cái vỉa hè to đùng không chịu đi, đi dưới lòng đường thấy xe lùi không tránh mà còn cố đi qua noá thì tèo là đúng rồi. Xe này hình như là KIA Sedona thì phải có đủ đồ chơi hết mà ta.
 
Hạng B1
17/11/13
86
81
18
Ở xứ mình người đi bộ, đi xe đạp, đi xe máy đều nghĩ la mặc nhien xe 4 bánh nó "PHẢI NHƯỜNG" hết à
 
Tập Lái
21/11/17
33
41
18
43
Trong tình huống này thì chỉ có 1 lí do là "phật độ ta mà cũng chẳng độ nàng".
 
Hạng D
9/7/12
2.266
5.471
113
Xe hơi sai thì rõ rồi
mà chị đi bộ cũng kiểu ba gai, đường tau, tau cứ đi
 
Tập Lái
21/11/17
33
41
18
43
Nói chung là đi bộ hay đi xe thì người vn cũng k chấp hành luật giao thông. Có bác nào dám nói mình chưa từng phạm luật khi tham gia giao thông không?
 
Hạng C
1/6/13
806
517
93
Nhiều người rất thích đứng trước đầu xe và đuôi xe khi xe đang di chuyển! Cứ nghĩ tài xế nào cũng 10 năm kinh nghiệm.