Mong bé nó yên nghĩ. Dù lỗi của ai thì mạng sống của bé không thể trở lại. Học sinh lớp 8, tương lai còn rất dài ở phía trước.
TNGT còn hơn cả chiến tranh...nó khóc liệt hàng ngày...
TNGT còn hơn cả chiến tranh...nó khóc liệt hàng ngày...
em đồng ý phần nào với ý kiến này;Còn quan điểm của tui thì luôn luôn là lũ cha mẹ của mấy đứa trẻ. Đẻ con ra rồi cho chạy rông ngoài quốc lộ như vậy. Giờ thì gào khóc nha mày! Đổ lỗi này nọ nha mày!
Trẻ nhiêu đó tuổi không thể nào có ý thức về làn đường, xe lớn, xe nhỏ, nguy hiểm, an toàn...
ne bác nói mà thấy run quá em chưa bị vụ nào như thế nhưng đang đi mà thấy trẻ nhỏ đi đườn là em đi từ từ cho chắc ăn, nhiều phụ huynh ko dạy con về an toàn thì phảiem đồng ý phần nào với ý kiến này;
khu em ở, các bé tầm 3-4 tuổi chạy rông như heo mọi; không có người lớn trông coi; nhà trọ ở đầu đường chạy chơi tung tăng ở cuối đường; không được hướng dẫn, giáo dục, cảnh báo về nguy hiểm; thấy xe 4b thậm chí còn chạy vô xe...
mới hôm qua lao vào xe em 2 lần, éo dám chạy luôn; xuống hỏi con ở đâu thì chỉ nhà trọ tuốt đằng xa, cuối cùng phải "nhỏ nhẹ" hướng dẫn là "con nên tránh xa xe đang chạy ra, rất là nguy hiểm"....
có cách nào giải quyết không các anh, chứ lúc chưa có chuyện thì chắc cú ba mẹ tụi nhỏ chỉ nhe răng ra cười, thậm chí mình góp ý còn thù ghét mình; mà.... hic hic... ...