Hạng B2
8/6/05
360
0
0
Tai nạn giao thông nghiêm trọng, hơn 50 người bị thương
00:53:49, 12/06/2006
11 giờ 30 phút ngày 11.6, tại Km 673+200 quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách 16L-0739 do Vũ Ngọc Giang điều khiển và xe khách 38H-4239 do Nguyễn Thanh Chiến điều khiển.

Vụ tai nạn này khiến hơn 50 người bị thương, trong đó cả hai lái xe đã được chuyển đến Trung tâm y tế Dinh Mười (huyện Quảng Ninh), Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới và Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu.

Theo điều tra sơ bộ ban đầu tại hiện trường, tai nạn xảy ra do xe khách 16L-0739 (chạy hướng Nam - Bắc) lấn phần đường bên trái nên gây ra việc đối đầu với xe khách 38H-4239 (chạy hướng Bắc - Nam).

Ông Lê Ngọc Tôn, hành khách của xe 16L-0739 cho biết do lái xe Vũ Ngọc Giang trong quá trình điều khiển đã cố vượt một xe tải cùng chiều nên lấn về phần đường bên trái gây nên tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

(TTXVN)​

Cái tụi xe khách này thật là không biết trời đất cao dày thế nào. Ra đường nhìn thấy là tôi cứ phải nép sát ... bờ ruộng để mong được yên thân. :mad:

Lâu nay không thấy bác laixecau đưa tin? [8|]
 
Last edited by a moderator:
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.472
2.219
113
48
TP.HCM
RE: Tai nạn ở Quảng ninh, Quảng bình

Xe khách đối đầu thì căng rồi, hy vọng chỉ bị thương, không có ai oan mạng ;)
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Tai nạn ở Quảng ninh, Quảng bình

Em là kinh hãi các anh tốc hành hạng nặng này lắm: Vì gặp các anh ấy thường xuyên trên đường: Vượt là lấn, chui là lách...Chạy sau các anh ấy cũng khó yên thân. Nhưng sao những tai nạn xe khách nghiêm trọng trên quốc lộ 1A thường xảy ra ở đoạn Quảng Bình?
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Tai nạn ở Quảng ninh, Quảng bình

Hồi nãy HTV9 có phát vụ này : 2 xe chơi đì-rết, hai đầu nát bấy, chỉ còn thấy từ bánh trước trở về sau. Mỗi xe >< 100 người ; 70 em bị thương. BV không đủ người, em bị thương nhẹ vừa được băng bó xong, cũng xúm vô khiêng băng-ca đưa em bị thương nặng vô cấp cứu :D
 
Hạng B2
5/7/05
293
1
0
76
otosaigon.com
RE: Tai nạn ở Quảng ninh, Quảng bình

Em là kinh hãi các anh tốc hành hạng nặng này lắm: Vì gặp các anh ấy thường xuyên trên đường: Vượt là lấn, chui là lách...Chạy sau các anh ấy cũng khó yên thân.....
@phantan: Sao bác giống tui thía (câu này của bác Fè à nha) à quên tui giống bác thế. Mấy xe 50 chỗ xuyên Việt đến xe tải còn sợ nữa là cái vỏ trứng của mình. Có lúc tôi đã chứng kiến 3 xe xếp hàng ngang cùng tiến. Xe tải trong cùng, hai anh 50 chỗ hò dô ta hai ta cùng vượt. Chết khiếp. Tôi chạy sau cũng phải chạy chậm lại toạ sơn quan hổ đấu. Nhỡ nó văng miểng thì mình toi.
Bác nào mới chạy xe nên bổ sung vào kinh nghiệm đi đường cho an toàn.
Ngày xưa các cụ bảo: Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Giờ không có voi thì ta tránh xe to như voi vậy. Hì
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Tai nạn ở Quảng ninh, Quảng bình

Em từng phải xém phải vạ vì mấy anh tốc hành, chỉ những chuyện vớ vẫn nhưng mệt lắm:
- Còi đèn inh ỏi phía sau, xin vượt mà, các anh lo làm ăn đường xa, em nhường ngay nếu an toàn...bị...ch: một túi chất tải có thể rơi vào xe bạn bất kỳ lúc nào>đã nhường thì nhịn luôn (chạy chậm lại-để các anh qua mau), vì có thể xe khách sẽ tấp lề, mình ăn tát.
- Xe khách dừng trong lề: Lắm chuyện, không chạy sát, bấm còi, chú ý hành khách sang đường bất chợt và kể cả không thấy khách coi chừng xe có thể cắt đầu lấn đường nếu phát hiện có xe khách chạy cùng tuyến sắp vượt: tai vạ dành cho mình.
- Chưa kịp nhìn thấy đèn signal phải là thấy xe vào lề. Xe dừng không đèn đỏ hay chiếm luôn 1/2 mặt đường để xuống khách cho nhanh.
- Khi các anh ấy vượt mà mình ngược chiều: giảm ngay tốc độ đến mức cần thiết, liếc nhanh bên phải chỗ nào có thể lủi được(dự phòng rớt lề), không nên chủ quan tình huống này nhất là ban đêm càng nguy hiểm hơn.
Riêng tháng Chạp và tháng Giêng hàng năm các anh ấy chạy kinh hồn.(Quay vòng xe dịp Tết Nguyên đán)