Chừng nào vẫn cho khu dân cư dọc 2 bên đường quốc lộ thì sẽ vẫn còn tai nạn giao thông. 1 năm gần 10.000 người chết và còn gấp nhiều lần con số đó người bị thương, ảnh hướng đến cuộc sống biết bao gia đình mà các biện pháp chỉ như bắt cóc bỏ dĩa thế này. Buồn thay!QL 1A, làm xong to đẹp, an toàn, dải phân cách cứng, lưới chống chói.
Nhưng, suốt tuyến là khu dân cư bám mặt đường, phải tính toán nơi quay đầu cho 4B, 2B...với loại xe dép thì thôi rồi, nó tháo lưới chống chói và leo qua.
Những QL lớn nên hạn chế tối đa các giao cắt, chỉ nên để ở những nơi rộng có thể quay đầu! Tôi đi QL1K rất nhát chân vì giao cắt và người đi 2b ẩu quá trời!
Chính xoác....em tính cho Cả nhà đi suối nhân tạo thuỷ châu ở DT743 chơi, mà hôm nọ nhân có việc đi qua đây kết hợp khảo sát đường đi, sợ vãi....qua khỏi ngã 4 linh xuân là quốc lộ 1K cho tới ngã 3 Bình Thung, đặc biệt khi vào địa phận dĩ an, thì dân tỉnh chạy 2b nghênh ngang ngược chiều, xe công, tải đậu bên lề...2 bánh phải tránh ra ngoài nhằm lúc 4b đang phi tới là hốt trọn lun...DT 743 còn khiếp vãi...dày đặc công tải....đường nhỏ chỉ cho 40, nhiều Chỗ vạch liền..mà nhìn mấy anh công tải phi không dưới 50, cán vạch vô tư...
p/S: nghe Vov gt hcm không ngày nào là không nhắc DT743, bình thung...
Đổi thành QL12 chắc ít chết haQ13 chết hoài. Ngày nào em cũng đi nên thấy. Ql13 cho chạy 80 cây chuối mà mở dải phân cách cắt ngang quá trời. Xe máy thì đi nghiêng nghiêng từ từ tấp qua trái ai đề phòng thì giảm tốc độ hoặc thắng dúi dụi. Đó là đi cùng chiều. Còn nguợc chiều thì lấp ló qua dải cây phân cách rồi vù chạy cắt ngang. Da da! Ngạc nhiên chưa! Không biết đâu chui ra luôn...
Vì lý do này mà Thành phố Mới thành Thành phố MaChính xoác....em tính cho Cả nhà đi suối nhân tạo thuỷ châu ở DT743 chơi, mà hôm nọ nhân có việc đi qua đây kết hợp khảo sát đường đi, sợ vãi....qua khỏi ngã 4 linh xuân là quốc lộ 1K cho tới ngã 3 Bình Thung, đặc biệt khi vào địa phận dĩ an, thì dân tỉnh chạy 2b nghênh ngang ngược chiều, xe công, tải đậu bên lề...2 bánh phải tránh ra ngoài nhằm lúc 4b đang phi tới là hốt trọn lun...DT 743 còn khiếp vãi...dày đặc công tải....đường nhỏ chỉ cho 40, nhiều Chỗ vạch liền..mà nhìn mấy anh công tải phi không dưới 50, cán vạch vô tư...
p/S: nghe Vov gt hcm không ngày nào là không nhắc DT743, bình thung...
Ngày nào cũng có tai nạn!! Và hầu hết nạn nhân chết là đi xe máy!! Và..... theo cá nhân mình nghĩ .... người đi xe máy ở VN ý thức ko cao .. hay gây nguy hiểm cho chính mình và các phương tiện khác cùng lưu thông!!
Cái này lại là vấn đề khác ạ. Truớc hết phải xem đuờng xá đô thị qui hoạch như thế nào, các ông xe tải có đi, đậu ý thức không, có quá tải không, có đăng kiểm không. Giải thích thì nó vòng vòng nhưng nguyên nhân nó là cả chùm nho chứ không riêng gì ý thức nguời đi xe máy đâu. Vấn đề vĩ mô chứ chẳng chơi. Một ngày mấy chục mạng là kết quả của một chuỗi nguyên nhân và hệ quả mà dân chúng bức xúc, lãnh đạo thì "tâm tư"...Ngày nào cũng có tai nạn!! Và hầu hết nạn nhân chết là đi xe máy!! Và..... theo cá nhân mình nghĩ .... người đi xe máy ở VN ý thức ko cao .. hay gây nguy hiểm cho chính mình và các phương tiện khác cùng lưu thông!!
Họp QH thông báo là: Tềnh hềnh rất khó khăn. Do vậy chả biết khi nào mới giàu được? Theo thống kê và tính toán theo tăng trưởng kinh tế hàng năm thì: VN sau Thailand 50 năm, sau Philipin 10 năm và sau Indonesia 20 năm. Nếu so với Nhật, Mỹ, Hàn thì có lẽ 300 nămCòn đi chung ôtô với xe máy thì sẽ chẳng bao giờ hết tai nạn nhiều khủng khiếp như bây chừ!
Mong cho đất nước mau giàu có bằng thiên hạ để xe máy sẽ là quá khứ buồn của dân tộc!
Xin chia sẻ với mọi gia đình gặp điều ko may trong cuộc sống!!!

Tội lỗi này, chỉ do 1 người gây ra thôi bác!Họp QH thông báo là: Tềnh hềnh rất khó khăn. Do vậy chả biết khi nào mới giàu được? Theo thống kê và tính toán theo tăng trưởng kinh tế hàng năm thì: VN sau Thailand 50 năm, sau Philipin 10 năm và sau Indonesia 20 năm. Nếu so với Nhật, Mỹ, Hàn thì có lẽ 300 năm![]()
Im lặng, CÚI đầu mà sống vì cái gia đình nhỏ bé của chúng ta.
Lâu rồi, đời mình cũng qua!
Ps: chỉ khổ thế hệ mai sau, ko biết lấy gì để Trả Nợ!!!
Tại bác ko sống ở nước ngoài nên ko biết đó.Họp QH thông báo là: Tềnh hềnh rất khó khăn. Do vậy chả biết khi nào mới giàu được? Theo thống kê và tính toán theo tăng trưởng kinh tế hàng năm thì: VN sau Thailand 50 năm, sau Philipin 10 năm và sau Indonesia 20 năm. Nếu so với Nhật, Mỹ, Hàn thì có lẽ 300 năm![]()
So với anh nhất, nhì. Mình tụt hậu NGÀN NĂM bác ợ!!!