Cảnh Báo Tai nạn QL20

Hạng F
27/6/12
5.023
11.920
113
Để giảm xác xuất nguy hiểm đến mức tối đa có thể được :), nếu buộc phải đi xe khách nên chọn xe TB loại "ghế nằm đặc biệt" SG-ĐL 245k, loại xe lớn nhưng lắp khoảng 30 ghế bành (giống như ghế xe Transit limousine), chọn ghế giữa trong số 3 ghế hàng ngang, và chọn hàng ghế cũng khoảng giữa xe luôn. Nhớ cài dây an toàn, ai cười kệ họ, thân mình mình lo. Nếu lỡ có tai nạn thì xe lớn, ngồi giữa xe, nên khả năng sống sót có thể cao hơn :p.
Xe Bưởi này hình như có 2 chuyến ngày và 1 chuyến tối, xe ngày chạy chậm hơn xe đêm. Chị Trang không có loại xe này.
Thank bác. Em đi xe này tuyến Kontum-SG rồi. Một hàng nó có 3 ghế, phải 1 ghế, đến lối đi rồi đến 2 ghế bên trái. Ghế nó to như ghế hớt tóc. Còn đi Lâm Đồng thì hay đi Bưởi nhưng không biết cũng có xe ghế này. Em toàn chọn ghế ngồi (nhưng ngã cũng được kha khá) chứ không dám đi giường. Tự lái thì hơi bất tiện vì em đi SG-Lâm Đồng rồi qua Buôn Mê luôn nên lòng vòng vậy lái 1 mình cũng đuối. Thế nên còn 1 khúc từ Lâm Đồng qua Buôn Mê và Buôn Mê về lại Sài Gòn lại giao trứng nữa. Có lần năm trước em đi xe Tuấn Anh Đà Lạt - Buôn Mê, xe 29 chỗ. Khúc qua đèo Phi Liêng với đèo Chuối mưa xối xả, em với thằng lơ ngồi ghế đầu ngang tài xế. Chả thấy đường xá đâu còn tài xế thì chạy như thuộc đường vậy. Một chút kính lái đổ mồ hôi, ông tài xế cứ kêu tay lơ lấy khăn lau. Em ngồi muốn són luôn.
 
Hạng C
7/11/14
526
1.085
93
37
Thank bác. Em đi xe này tuyến Kontum-SG rồi. Một hàng nó có 3 ghế, phải 1 ghế, đến lối đi rồi đến 2 ghế bên trái. Ghế nó to như ghế hớt tóc. Còn đi Lâm Đồng thì hay đi Bưởi nhưng không biết cũng có xe ghế này. Em toàn chọn ghế ngồi (nhưng ngã cũng được kha khá) chứ không dám đi giường. Tự lái thì hơi bất tiện vì em đi SG-Lâm Đồng rồi qua Buôn Mê luôn nên lòng vòng vậy lái 1 mình cũng đuối. Thế nên còn 1 khúc từ Lâm Đồng qua Buôn Mê và Buôn Mê về lại Sài Gòn lại giao trứng nữa. Có lần năm trước em đi xe Tuấn Anh Đà Lạt - Buôn Mê, xe 29 chỗ. Khúc qua đèo Phi Liêng với đèo Chuối mưa xối xả, em với thằng lơ ngồi ghế đầu ngang tài xế. Chả thấy đường xá đâu còn tài xế thì chạy như thuộc đường vậy. Một chút kính lái đổ mồ hôi, ông tài xế cứ kêu tay lơ lấy khăn lau. Em ngồi muốn són luôn.
Tuấn Anh thì khỏi nói rồi anh, trùm tuyến ĐL-BMT-GL rồi.
xe TB đi xe ghế bành đó em nhớ không nhầm 10h và 22h (ở hai đầu) là có chuyến đó anh.
 
  • Like
Reactions: Bluetooth847