chính xác dân VN ko phân biệt được tốc độ tối đa và tốc độ bắt buộcnopower nói:Đúng rồi, tốc độ gắn trên làn đường là tốc độ tối đa nhưng dân VN cứ lấy đó làm tốc độ của đường mà chạy, chạy chậm hơn chút là thút đích, đá đèn, bóp còi... Em có lần còn bị một chiếc vượt trái trên Cầu Nguyễn Văn Cừ nữa, không hiểu chạy gì mà gấp gáp vậy.T_DUC nói:Tài xế tại VN ko có khái niệm về việc giử khoảng cách an toàn , chạy trong TP hay ngoài Xa lộ nếu bác chạy cách xe trước khoảng 10m thôi là thằng đàng sau nó bóp kèn hay là qua mặt chen vô rồi , chẳng nói đâu xa ngay trong OS này cũng vậy thôi , thí dụ rỏ rệt nhất là trong mấy bài viết về việc chạy chậm hay nhanh trong cao tốc Trung lướng , nếu bác nào chạy 90km/h thì sẽ bị chém tan nát vì Tài xế bảo là chạy chậm cản đường v..v v . Xã hội nó như vậy rồi khó mà thay đổi ươợc![]()
T_DUC nói:Tài xế tại VN ko có khái niệm về việc giử khoảng cách an toàn , chạy trong TP hay ngoài Xa lộ nếu bác chạy cách xe trước khoảng 10m thôi là thằng đàng sau nó bóp kèn hay là qua mặt chen vô rồi , chẳng nói đâu xa ngay trong OS này cũng vậy thôi , thí dụ rỏ rệt nhất là trong mấy bài viết về việc chạy chậm hay nhanh trong cao tốc Trung lướng , nếu bác nào chạy 90km/h thì sẽ bị chém tan nát vì Tài xế bảo là chạy chậm cản đường v..v v . Xã hội nó như vậy rồi khó mà thay đổi ươợc![]()
Người khác chỉ la ó khi xin vượt mà Bác không nhường đường