RE: Tai nạn thảm khốc !
Khi nào luật giao thông ở mình như Thái lan thì em đảm bảo giảm ngay lập tức 50%. Nghe thì có vẽ tần nhẫn quá nhưng các bác không tin em đành chịu : Luật bên đó, ai sai tự mà chịu, đường ưu tiên cứ đi vù vù, đường không ưu tiên thì phải nhường, không nhường ủi chít còn đền cho xe kia nữa chứ. Em đi từ Muckdahan đến Bangkoc 1100km từ 6h30 sáng đến 4h50 chiều, các bác thấy nhanh kinh khủng không?. Luật bên kia nghiêm chỉnh lắm, xe từ các đường nhánh ra, nếu không có đường chuễyn làn thì phải đợi hết xe mới được chạy ra, không có chuyện còi ầm ĩ như chúng ta, chỉ có nhá đèn và xi nhan thôi, nó đi phía sau mình mà còi nghĩa là nó chửi mình đó. Hôm ghé đổ xăng ở Konken, lúc rẽ ra đường quốc lộ, xe em đi phải đợi 10 phút mới vào làn được mặc dù xe phía sau cách phải 300m. Hỏi tài xế người lào sao không chạy ra luôn, ổng bảo chạy ra là thằng phía sau nó nhấn ga phi tới ủi vào đít mình xong nó gọi police đến là mình phải đền xe cho nó nữa, dại gì mà chui ra. À, em quên, bên đó trừ khu vực đô thị, ngoài vùng đô thị thì 2 bên đường cách 500 m tuyệt đối không có nhà, hàng quán gì hết để đảm bảo giao thông chứ đâu phải như mình