chiều tối qua, tôi có đi viếng một người trong họ dưới Bình Dương, hai ông chở nhau, có uống mỗi người một chai, vượt xe khách,đụng vào xe máy ngược chiều, người ngồi sau văng ra, xe container lao đến, thế là bị bẹp đầu luôn, chết tại chỗ. thật đau lòng. ..Cũng là một bài học cho những ai muốn vượt ẩu phóng nhanh.
 
RE: tai nạn thảm khốc.

người chay không sao, chỉ trầy một tí, về thuật lại ai nghe cũng kinh, ông anh của ngườimất đến hiện trường không nhận được mặt em, vì đã..., may mà vén quần lên tìm vết sẹo trong người mới tin, sau đó phải nắn mặt lại. mới 50 tuổi mà đã ra đi.
 
Hạng D
4/10/05
4.881
42
48
54
Gò Té
RE: tai nạn thảm khốc.

Lúc đó tây tây rồi thì đâu còn sợ gì. Chắc bác cầm lái sau này hết dám uống bia :(
 
O.S.P.D
27/9/05
1.693
311
83
64
www.vnexpress.net
RE: tai nạn thảm khốc.

Trích đoạn: songnguyen

Lúc đó tây tây rồi thì đâu còn sợ gì. Chắc bác cầm lái sau này hết dám uống bia :(
Thật ra việc những người điều khiển phương tiện ở VN mình rất hay có nồng độ cồn trong người khi tham gia giao thông ,và họ rất coi nhẹ chuyện đó.Đáng lẽ sai phạm này Công an phải sử lý nặmg hơn việc chạy quá tốc độ quy định thì đúng hơn.Đằng này các bác nhà ta không những sử lý,mà chính các bác ấy còn sặc mùi bia rượu khi thi hành công vụ!Buồn!
 
Hạng B2
28/5/04
210
1
18
Bưởi Tân Triều đeee
RE: tai nạn thảm khốc.

Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân.
Em hỏi một câu ngoài lề tí. những trường hợp như vậy thì tài xế xe công có bị sao ko?
 
Hạng D
22/2/06
1.305
11.093
113
47
Sài Gòn
RE: tai nạn thảm khốc.

Mới tối hôm qua thôi, trên đường về đọan Phan Đang Lưu đối diện công viên PN, em đã thấy 1 nạn nhân bị xe kéo cont cán qua chân, nạn nhân bất hạnh này xỉu ngay tại chỗ. Thật là đau lòng.

Iem thuê kéo cont ở chỗ công ty của 1 thằng bạn làm nghề vận tải cont, có khỏang 50 cái đầu kéo. Nó nói rằng hầu như tháng nào cũng phải chi trả tiền cho gia đinh nạn nhân bị mất mạng hoặc chấn thương do đội xe của nó :mad::mad:
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: tai nạn thảm khốc.

Mọi thứ sống chung hiện nay của VN mình: Bi giờ là sống chung với tham nhũng và nhiều thứ khác, tương lai thì hông biết, hiện tại thì hãi nhất là chung sống với TNGT, mỗi năm dân Việt bị tiêu diệt cả sư đoàn, bị thương thì khỏang gấp đôi, để lại bao đau buồn, và hậu qủa. Thế nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Khổ Tự cứu trước khi trời cứu ư? :mad:
 
Hạng B2
14/6/05
363
0
16
54
huyphatco.com
RE: tai nạn thảm khốc.

Chết vì tai nạn giao thông nhiều hơn chết trong chiến tranh Việt Nam trước đây.

Mỗi ngày từ 40 - 50 mạng.

Lý do là đa phần người tham gia giao thông không biết gì về luật giao thông. Mọi người chỉ thích "làm luật" thôi. Đặc biệt là việc lấy bằng xe máy.

Ngay ở Hà nội, đa phần người đi bộ đi chéo qua ngã tư. Và đã đi chéo qua ngã tư thì đèn xanh, hay đỏ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tự nhiên 1 người đi bộ ngăn cản cả 1 ngã tư. Tốc độ lưu thông xe vì đó mà giảm -> tắc đường.

Còn 1 điều nữa là có vẻ như người mình phải phạm luật và biết "làm luật" thì mới là sành điệu và là người nhanh nhẹn thì phải, vì tôi thấy có đến 80% người khi bị xxx chặn xe đều rút điện thoại di động alo....
 
Last edited by a moderator: