https://www.facebook.com/vietbaovn/posts/10154606153596599
Sao hình trên này lại thấy cái vạch liền như làn khẩn cấp vậy các bác? Lều báo lấy hình khác chăng?
Sao hình trên này lại thấy cái vạch liền như làn khẩn cấp vậy các bác? Lều báo lấy hình khác chăng?

Tại góc hình chụp nó dính ngay vạch đứt đó bác. Cầu long thành có 2 làn và vạch đứt không có làn khẩn cấp.https://www.facebook.com/vietbaovn/posts/10154606153596599
Sao hình trên này lại thấy cái vạch liền như làn khẩn cấp vậy các bác? Lều báo lấy hình khác chăng?
Các bác lưu ý tuyến sg-vt HM và TT là chúa chạy ẩu. Chuyên lấn len khẩn cấp, vượt phải, chặt chẻ các kiểu.
Năm ngoái đi lần Hoa Mai xuống VT, xuất phát 19h10' ở Nguyễn Thái Bình, xuống tới Trương Công Định hơn 20h00' một tí. Nhậu cũng xỉn xỉn mà ngồi ghế trước không dám ngủ luôn.
Em đi Lâm Đồng anh Bưởi, chị Trang toàn chọn đi chuyến 23-24h để buồn ngủ mà ngủ cho đỡ sợ. keke.Năm ngoái đi lần Hoa Mai xuống VT, xuất phát 19h10' ở Nguyễn Thái Bình, xuống tới Trương Công Định hơn 20h00' một tí. Nhậu cũng xỉn xỉn mà ngồi ghế trước không dám ngủ luôn.
Nếu xe chở nặng như vậy, ko thể chạy tốc độ tối thiểu 60km thì anh wuản lý cao tốc cho chạy vào là có lỗi.Mới sáng sớm đã gặp cảnh này trên CT. Kẹt xe từ khi vừa ra khỏi trạm thu phí cho đến giữa cầu. Nhiều khả năng là do xe 16 chỗ không giữ khoảng cách an toàn. Với đống ống như vậy và đang lên dốc thì em nghĩ xe tải chạy không quá 40km/h.
Mong các bác ra đường nhẹ chân ga và đừng bao giờ đu bám.
Có một việc em không hiểu là nhiều người tốn hàng giờ đồng hồ để cafe nhậu nhẹt mà ra đường thì lạng lách chen lấn để nhanh hơn được vài phút.
View attachment 788148
Chiếc này leo dốc cầu Long Thành 60km được ko?
Mấy thằng HM, TT trên cao tốc nó xào chẻ dữ lắm, e nghĩ kết cục như vầy trước sau cũng tới, hy vọng người không sao.