Anh ngồi trên xe?Trưa nay đi Phương Trang, hư máy lạnh trên cao tốc, phải đứng ở làn khẩn cấp chờ xe khác tới rước, rùn chết bà lun![]()
Trước cho chạy 80 thì than chậm. Giờ cho chạy 120 mà vẫn chưa vừa lòng, còn muốn đua nhanh hơn nữa, tới mức chui cả vào trong làn khẩn cấp mà đi. Chi vậy?
Tranh nhao về báo công dới Diêm Vương mà, may da dc qua cầu Nại Hà sớm. KkkkTrước cho chạy 80 thì than chậm. Giờ cho chạy 120 mà vẫn chưa vừa lòng, còn muốn đua nhanh hơn nữa, tới mức chui cả vào trong làn khẩn cấp mà đi. Chi vậy?
suy nghĩ lại điEm hỏi bác Su: tại sao những người đứng coi, quay phim kia không chạy lại khúc trước báo cho xe họ biết để tránh thêm tai nạn? Có vô tâm quá không?
Anh ngồi trên xe?
Vâng, xuống sợ nên lại leo lên,
Cách đây khoảng hơn tuần, lúc 9h tối trên cao tốc Trung Lương hướng về SG, trời đỏ một trạn mưa khủng khiếp. Gạt nước hoạt động hết cỡ vẫn chỉ thấy đằng trước một màu trắng xoá. Trên xe ai náy đều run. Em không dám dừng xe vào làn khẩn cấp vì sợ bị húc như chiếc tải vừa rồi ( đến hôm nay nghĩ lại thấy mình đã quyết định đúng). Bà mịa, gặp khúc đó không có lấy một ngọn đèn đường để tài xế bấu víu. Cố bình tĩnh, em hạ tốc độ xe xuống khoảng 40km/h, bật luôn đèn khẩn cấp luôn cho xe xung quanh thấy mình, căn theo ánh phản quang của con lươn phân làn mà bò tới và bám sát theo con lươn để đi vì nghĩ nếu có xe dừng lại thì chắc họ sẽ dừng ở len trong. Đi trong tình trạng như vậy khoảng vài cây số thì gặp hai chiếc xe khách Huệ Nghĩa cũng bật đèn khẩn cấp chớp nhá tía lia vượt qua. Mừng gì đâu, từ đó em bám đuôi sau hai chiếc này mãi đến trạm thu phí luôn!
Trước đó khoảng mươi phút, trên cao tốc cũng xảy ra tai nạn. Khi đi qua em thấy mấy xe bị méo mó, chắc người không sao nên không thấy đưa tin lên báo.
Thật tình, em lái xe cũng mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy run như khi đó!
Trước đó khoảng mươi phút, trên cao tốc cũng xảy ra tai nạn. Khi đi qua em thấy mấy xe bị méo mó, chắc người không sao nên không thấy đưa tin lên báo.
Thật tình, em lái xe cũng mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy run như khi đó!
Cách đây khoảng hơn tuần, lúc 9h tối trên cao tốc Trung Lương hướng về SG, trời đỏ một trạn mưa khủng khiếp. Gạt nước hoạt động hết cỡ vẫn chỉ thấy đằng trước một màu trắng xoá. Trên xe ai náy đều run. Em không dám dừng xe vào làn khẩn cấp vì sợ bị húc như chiếc tải vừa rồi ( đến hôm nay nghĩ lại thấy mình đã quyết định đúng). Bà mịa, gặp khúc đó không có lấy một ngọn đèn đường để tài xế bấu víu. Cố bình tĩnh, em hạ tốc độ xe xuống khoảng 40km/h, bật luôn đèn khẩn cấp luôn cho xe xung quanh thấy mình, căn theo ánh phản quang của con lươn phân làn mà bò tới và bám sát theo con lươn để đi vì nghĩ nếu có xe dừng lại thì chắc họ sẽ dừng ở len trong. Đi trong tình trạng như vậy khoảng vài cây số thì gặp hai chiếc xe khách Huệ Nghĩa cũng bật đèn khẩn cấp chớp nhá tía lia vượt qua. Mừng gì đâu, từ đó em bám đuôi sau hai chiếc này mãi đến trạm thu phí luôn!
Trước đó khoảng mươi phút, trên cao tốc cũng xảy ra tai nạn. Khi đi qua em thấy mấy xe bị méo mó, chắc người không sao nên không thấy đưa tin lên báo.
Thật tình, em lái xe cũng mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy run như khi đó!
Em cũng bị một lần đoạn Trung Lương về cầu Mỹ Thuận,
Nước mưa ngập khoảng 1 gang, chả thấy lane liếc gì hết,
Mà nó mưa liên tục gần 1 tiếng, có việc gấp cũng phải bò 40km/h mà mấy xe khách nó cứ phang đùng đùng
Lo gì. Trời mưa to có bao nhiêu đèn thì nên mở hết, phải mở đèn cảnh báo.
Mình ko thấy đường thì những xe sau họ cũng mù như mình thôi chẳng ai dại mà chạy nhanh.
Tuyệt đối ko dừng .
Mình ko thấy đường thì những xe sau họ cũng mù như mình thôi chẳng ai dại mà chạy nhanh.
Tuyệt đối ko dừng .