Tông trực diện, này thì lỗi của anh 045.59 là chắc rồi. Đường đèo nguy hiểm toàn tài xế xịn nhưng chắc do chủ quan lấn làn để rộng đường cua tiếp đây 



Biển số 49, chắc là mấy ông kẹ xe rau của Lâm Đồng rồi.
Em đi ĐL khá thường xuyên và nhận thấy là phần lớn xe 49 chạy rất máu 
Vụ này cả 2 xe đều đầu nằm bên phải còn đít bên trái, chắc cả 2 chạy lấn tuyến không ai nhịn ai tới lúc gần đụng trở tay ko kịp nên mới ra nông nỗi


Vụ này cả 2 xe đều đầu nằm bên phải còn đít bên trái, chắc cả 2 chạy lấn tuyến không ai nhịn ai tới lúc gần đụng trở tay ko kịp nên mới ra nông nỗi
Các tài này quá ẩu, bỏ qua quy tắc an toàn khi đi đèo là đúng làn đường và đúng tốc độ. Thực sự đèo Bảo Lộc rất dễ đi, do là đèo có lưu lượng xe lớn nên tỉ lệ tai nạn nơi này rất cao. Bạn nào đã đi nhiều tuyến đường này chắc thấy xe tải và xe khách đi đèo ẩu biết nhường nào, gây tai nạn cho người khác.
Hôm trước em đi Đà Lạt, đã chạy sát lề phải của mình mà vẫn bị xe tải ép phải dừng lại. Xe tải, xe khách giường nằm chạy chúa ẩu trên tuyến này, không tai nạn mới lạ.
Cái này là do ỉ i nè, tưởng mình thường đi đương này nên lái rất lụa. Ài dè tự mình hại mình, hại người.
Mấy tài xế xe tải chở rau của đalat chạy cũng ko thua kém xe khách chắc do ỷ y ta đây thổ địa quen đường
Cái này là thuộc bài "tiến bám lưng,lùi bám bụng" đó mà. Nêu cứ giử đúng phần đường mà lưu thông ,đừng lấn trái thì làm sao mà đấu đầu được
Đôi khi quen đường là nguyên nhânMấy tài xế xe tải chở rau của đalat chạy cũng ko thua kém xe khách chắc do ỷ y ta đây thổ địa quen đường