Kinh dị. Người "đi" luôn hả bác?Mới đây trên đèo Bảo lộc ngày 16/10, chàng chở nàng bằng 2b không làm chủ tốc độ, xuống đèo ôm cua quá nhanh nên tự đâm vào ta luy. Xe ở lại, người bay xuống vực. Đồi thông hai mộ năm 2016
Mới đây trên đèo Bảo lộc ngày 16/10, chàng chở nàng bằng 2b không làm chủ tốc độ, xuống đèo ôm cua quá nhanh nên tự đâm vào ta luy. Xe ở lại, người bay xuống vực. Đồi thông hai mộ năm 2016
Vụ này Tam Đảo hay gì đó mà anh?
Em xem trên fb Thông Tin Đà LạtVụ này Tam Đảo hay gì đó mà anh?
https://www.facebook.com/thongtindalat49/videos/1726510587672516/
tốc độ không nhanh lắm, sao bay ra ngoài được cả 2 người? ngoài ra vị trí ngã của xe không hợp lý lắm.
Em xem trên fb Thông Tin Đà Lạt
https://www.facebook.com/thongtindalat49/videos/1726510587672516/
Hình như bay xuống mà có cành cay đỡ nên bị trầy xước thôi thì phải . Chứ bay xuống mà đi luôn dễ gì k lên 60s aKinh dị. Người "đi" luôn hả bác?
Bác nói nặng lời vậy! E thì nghĩ các bác tài công xuất phát điểm k phải là muốn gây tai nạn, hay muốn chạy ẩu. Chẳng ai muốn. Nhưng dần dần, các bác bị buộc phải thay đổi. Chủ yếu do áp lực tiền bạc, áp lực cuộc sống.Xe thằng Cont không lao xuống vực chết luôn đi , bọn này sống gây nguy hiểm cho người khác thêm .
Vì vậy, bác đừng chửi người ta mà tội nghiệp.
Mỗi ng cố nhường nhịn nhau trên đường, không đưa bánh mỳ, lên tiếng khi gặp điều ác, thì tự nhiên xe công sẽ đi ngon lành trở lại.