Các ban trẻ chạy pkl thường vượt luât. Trong chúng ta đa số đều trải qua những lúc như thế khi trẻ. Lớn tuổi sẽ suy nghĩ và làm khác. Nhưng có cần những lời cay độc thế kg?
Mềnh nói giùm các anh ấy:
.......
Cao tốc, Quốc lộ, Tỉnh lộ, Hương lộ, tiểu lộ là đường chung, ai cũng có quyền xài
Xe của chúng tôi chúng tôi lái, xe các ông các ông lái
Xe của chúng tôi phóng được 200km/h chúng tôi cứ phóng,
4b các ông cũng phóng được 200km/h các ông không phóng kệ cm các ông, nhát mà còn đòi dạy đời
Các ông đừng lo bò trắng răng
![]()
Anh ác quá!
nếu anh nghĩ như thế ...... cũng được, tùy ý anh.
Nếu tôi nhớ không sai thì chính tên diễn đàn này có anh lái PKL khoe đoạn clip phóng hơn 200km/h trên quốc lộ vào ban đêm. khi tôi hỏi anh chủ clip có quan tâm đến những người đang lưu thông trên đường hay không thì .... ờ, tôi được anh ta chửi rất mát mẻ ... giống như tôi đã còm (mà anh nói tôi ác quá)
Phần lớn các anh PKL đòi hỏi đối xử với các anh phải khác các xe 2bèo (2 bánh rẻ tiền, rẻ bèo = 2bèo tạm gọi là vậy đi), các anh được lên cao tốc, được sử dụng làn dường như xe 4b.
Vậy, khi được chạy trên cao tốc, vào làn 4b, các anh lái PKL có chạy như 4b hay không? hay các anh vẫn hành xử kiểu 2b .... thấy khoản trống giữa 2 chiếc 4b là nẹt bô + tăng tốc chen vào để vọt qua????
Nếu tôi nhớ không sai thì chính tên diễn đàn này có anh lái PKL khoe đoạn clip phóng hơn 200km/h trên quốc lộ vào ban đêm. khi tôi hỏi anh chủ clip có quan tâm đến những người đang lưu thông trên đường hay không thì .... ờ, tôi được anh ta chửi rất mát mẻ ... giống như tôi đã còm (mà anh nói tôi ác quá)
Phần lớn các anh PKL đòi hỏi đối xử với các anh phải khác các xe 2bèo (2 bánh rẻ tiền, rẻ bèo = 2bèo tạm gọi là vậy đi), các anh được lên cao tốc, được sử dụng làn dường như xe 4b.
Vậy, khi được chạy trên cao tốc, vào làn 4b, các anh lái PKL có chạy như 4b hay không? hay các anh vẫn hành xử kiểu 2b .... thấy khoản trống giữa 2 chiếc 4b là nẹt bô + tăng tốc chen vào để vọt qua????
Anh ác quá!
Tang gia bối rối, lung tung đường binh.Sao chị gái đăng là do té, bạn bè bỏ chạy ko giúp mà ...
Tại sao ko bao giờ đứng ra chịu trách nhiệm cho bản thân vậy? Lúc nào cũng có lý do này, lý do nọ!