4 giờ đi dài hơn 4 giờ về ..."24 giờ phép" của Duy Khánh ...hihi...
Nghiên cứu xong cũng chẳng thấy kết luận gì mới.
Tui có thấy đi chơi là mong cho tới nơi, nên hay xem đồng hồ, xem quảng đường nên thấy thời gian nó trôi qua lâu. Còn về thì không quan tâm gì nhiều, mọi người trong xe cũng mệt, ngủ nên thấy nhanh tới
Tui có thấy đi chơi là mong cho tới nơi, nên hay xem đồng hồ, xem quảng đường nên thấy thời gian nó trôi qua lâu. Còn về thì không quan tâm gì nhiều, mọi người trong xe cũng mệt, ngủ nên thấy nhanh tới
có em gái xinh như vậy đi cùng thì có cảm giác đó là đúng, chẳng muốn về luôn
Nghiên cứu xong cũng chẳng thấy kết luận gì mới.
Tui có thấy đi chơi là mong cho tới nơi, nên hay xem đồng hồ, xem quảng đường nên thấy thời gian nó trôi qua lâu. Còn về thì không quan tâm gì nhiều, mọi người trong xe cũng mệt, ngủ nên thấy nhanh tới![]()
Đáng lẻ đi cái gì cũng mới thì thấy nhanh, về chán quá thấy chậm chứ nhỉ!
Khi đi thì nhìn hai bên đường ngắn phong cảnh còn khi về chỉ lo nhìn đường nên nó gần hơn
Cứ chờ đợi, chờ mong là thấy lâu à 
Uống bia cả ngày thì thấy nhanh hết giờ, còn đợi vợ đi siêu thị 1 tiếng thì dài như cả tháng
Uống bia cả ngày thì thấy nhanh hết giờ, còn đợi vợ đi siêu thị 1 tiếng thì dài như cả tháng
Đáng lẻ đi cái gì cũng mới thì thấy nhanh, về chán quá thấy chậm chứ nhỉ!