Thảo Luận Chung Tại sao họ có thể?

Hạng B2
22/4/16
144
146
43
Q9, HCM
Ra đường giờ nhiều trường hợp đó bác ạ. Cái ý thức tham gia giao thông của mấy người đó không biết để đâu rồi. Chắc họ để quên ở nhà ko chừng.
Ra đường dù ntn chăng nữa, cứ bình tĩnh và nhẫn nại là OK.
 
qd confirmed
Hạng B2
31/1/12
407
310
63
những loại này là do não và phân bị đảo lộn chỗ. Nhìn thật ức chế...
 
  • Like
Reactions: LOCPHATNGUYEN
Hạng B2
29/4/13
130
132
43
gặp trường hợp này nên đứng im, "mình ko phạm luật lấn tuyến mong bạn thông cảm, rồi bình thảng chờ nó dời đi"
 
  • Like
Reactions: nttanmam and FS2016
Hạng D
4/11/14
3.147
16.918
113
Ra đường giờ nhiều trường hợp đó bác ạ. Cái ý thức tham gia giao thông của mấy người đó không biết để đâu rồi. Chắc họ để quên ở nhà ko chừng.
Ra đường dù ntn chăng nữa, cứ bình tĩnh và nhẫn nại là OK.
 cho dù đúng hay sai nhẫn nhịn là trên hết
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Bác chủ chạy xe thật từ tốn.
Mình thì không nổi nóng, cũng không nhẫn nhịn, xác định là "sống chung với lũ" nên cũng thấy tình trạng giao thông vậy gần như là mặc nhiên.
Tai gần miệng nhất nên không chửi tục mà chỉ lầm bầm đôi câu thôi.
Haha, tưởng chỉ có em chửi lầm bầm trên xe, nay biết có đồng bọn. Chán tụi nó lắm, nhưng làm sao cải tạo chúng? Hay phải tự cải tạo mình?
Anh này hình như là tác giả câu châm ngôn bất hủ ngày xưa trên diễn đàn mình thì phải:
Nắng mưa là chuyện của trời,
Lầm bầm là chuyện của người lái xe.

Phải không anh?