Bác sỹ của con em ở bên Himlam, khu này nghe này buộc xây xong năm 2013 hay 2014 gì đó em không rõ nữa, nhưng bây giờ xây dựng nhiều lắm rồi. Giá nó chắc nịch hơn nhờ cây cầu mang tên Himlam nối với Trung Sơn. Em nghĩ nó sẽ nhanh sung túc, tấp nập thôi, vị trí quá đắc địa. Mỗi cái thiếu thẫm mỹ nhất là mẫu nhà thiết kế.
Em thì không thích ở căn hộ dù cấp cao hay cấp thấp, mà nhìn mấy cái tòa SC cũng hoành tráng lắm. Ở Q7 theo em, về căn hộ thì SC là ngon lành cành đào nhất, tiện nghi rất thỏa mãn với hồ bơi, gym, nhà hàng, cafe...; vị trí đi đâu cũng tiện lợi: Q1, Q7, Q4, Q8...
Nếu em có 1 biệt thự thì em sẽ mua 1 căn hộ SC để tặng con gái. Sống trên đời có quyền mơ ước