Chuyện bình thường. Mấy bác nóng tính quá. E đi xe 2b ko sau mỗi lần đi 4b chạy dg sài gòn. Vì ko mở máy lạnh thả kiếng xuống mới biết. Nhất là ngã 4 hay vòng xoay chạy tàn tàn. Ko biết lý do gì Nghe tụi 2 bánh nó chửi mà ko biết chữi ai. Nghe mà nóng ruột. E mà đi 2b là e bơm nó rồi
Ác.Sau cú tạt đầu này mà thằng 2b kia tông vào cột điện hoặc con lươn nào đó thì em hả dạ lắm![]()
Bởi vì nó tông vào người khác thì họ gặp phiền toái lắm bác ạ, nếu nó chán sống thì nó cứ việc mà đừng gây ảnh hưởng tới người khác là được bác ạ
Tháng trước em cũng gặp tình huống y chang bác chủ và cũng ngay chỗ đó luôn, cũng buổi tối luôn....có khi nào em với bác gặp cùng 1 thằng đầu bò đó hông ta ???
em hỏi tí là, bác có phải người cầm lái hoặc ngồi trên xe ko? hay chỉ xem clip.
Mình thì thấy thế này. 2b vào giao lộ nhìn thấy xe của bác, đã chủ động đi chậm gần như dừng lại , (xem tới 0:41). Sau đó xe bác đi chậm hẳn lại, có ý nhường đường cho 2b đi trước , lúc đó 2b mới ào qua.
Vì là camera góc rộng nên nhìn nó lướt qua nhanh và khoảng cách gần, nhưng thực tế ko căng như vậy.
Các bạn ở đây không tiếc lời mạ lị người ta nhỉ? có người còn hả hê nếu người ta gặp nạn. có bao giờ bác nghĩ người nhà bác sẽ bị như lời bác trù không?
Mình thì thấy thế này. 2b vào giao lộ nhìn thấy xe của bác, đã chủ động đi chậm gần như dừng lại , (xem tới 0:41). Sau đó xe bác đi chậm hẳn lại, có ý nhường đường cho 2b đi trước , lúc đó 2b mới ào qua.
Vì là camera góc rộng nên nhìn nó lướt qua nhanh và khoảng cách gần, nhưng thực tế ko căng như vậy.
Các bạn ở đây không tiếc lời mạ lị người ta nhỉ? có người còn hả hê nếu người ta gặp nạn. có bao giờ bác nghĩ người nhà bác sẽ bị như lời bác trù không?