Tập Lái
12/11/19
19
13
3
Đây, dưới đây là câu chuyện của một bà chị em quen. Chẳng hiểu sao môi giới cứ khăng khăng đòi dẫn đi xem đất lúc 6h sáng, chọn lại giờ khác nhất định không chịu.


Tại sao môi giới BĐS cứ mời đi xem đất lúc 6h sáng mà không phải giờ khác?

Nhìn hình thì các bác cũng biết sơ đồ phân lô của một dự án khác mà hình ảnh thực tế thì lại là của một dự án khác. Em đoán là khi dẫn đi xem thì lại đi tới một chỗ dự án khác nữa. Bởi vậy, niềm tin của khách hàng vào môi giới BĐS ngày càng mai mọt. À thì ra hẹn 6h sáng để kịp đi chuyến du lịch xa xôi thôi =)))​

Đây là lời thú nhận của một nhân viên tư vấn BĐS khi khách trách khứ tại sao lại nói dối, quảng cáo 1 đằng xem đất 1 nẻo, đi quá xa so với thông tin ban đầu: "Không nói dối sao bán được hàng hả anh?. Tụi em làm sao có thu nhập để trả chi phí đi lại, tiền nhà trọ, sinh hoạt… Các anh thấy công ty có hơn 200 nhân viên, thuê mấy nhà làm văn phòng, điện nước… chỉ buổi sáng này đã có 40-50 xe taxi đưa khách đi coi đất chi phí hết bao nhiêu rồi?. Từ sếp đến nhân viên đều sốt ruột kiếm tiền trang trải các thứ nên… nhiều khi phải nói dối thôi!"

Cò giới thiệu lô đất 4 triệu đồng/m2, khi đến nơi "đồng không mông quạnh" họ lại “vô tư” bảo: “Các lô giá thấp đó bán hết rồi, giờ chỉ còn loại 7,2 triệu đồng/m2 thôi ". Haizzz. Cũng tại người dân mình, thấy làm giàu từ BĐS dễ quá rồi nghe lời ngon ngọt của mấy anh môi giới bất lương, cuối cùng thì tiền mất tật mang.

Thật nhiều lúc chẳng biết ra làm sao, vàng thau lẫn lộn.​
 

Attachments

Hạng D
22/6/15
4.631
21.134
113
Vàng hiếm mà thau lại nhiều
Cũng là kim loại có điều khác nhau
Thành phần cấu trúc, lẫn màu
Vàng thì bất tử phai màu thời gian
Vàng thì phải lọc phải sàng
Phải phân, phải loại, nào hàng tạp nham ( phân kim, loại tạp chất )
Thau thì hổ lốn rỏ ràng
Đồng, nhôm, kẽm, thiết cứ phang trộn vào
Thời gian sẽ úa phai màu
Là hàng đồng nát trộn vào với nhau

Thế thôi !
Hehe...
 
Hạng D
26/8/05
3.928
22.634
133
Đây, dưới đây là câu chuyện của một bà chị em quen. Chẳng hiểu sao môi giới cứ khăng khăng đòi dẫn đi xem đất lúc 6h sáng, chọn lại giờ khác nhất định không chịu.

Nhìn hình thì các bác cũng biết sơ đồ phân lô của một dự án khác mà hình ảnh thực tế thì lại là của một dự án khác. Em đoán là khi dẫn đi xem thì lại đi tới một chỗ dự án khác nữa. Bởi vậy, niềm tin của khách hàng vào môi giới BĐS ngày càng mai mọt. À thì ra hẹn 6h sáng để kịp đi chuyến du lịch xa xôi thôi =)))​

Đây là lời thú nhận của một nhân viên tư vấn BĐS khi khách trách khứ tại sao lại nói dối, quảng cáo 1 đằng xem đất 1 nẻo, đi quá xa so với thông tin ban đầu: "Không nói dối sao bán được hàng hả anh?. Tụi em làm sao có thu nhập để trả chi phí đi lại, tiền nhà trọ, sinh hoạt… Các anh thấy công ty có hơn 200 nhân viên, thuê mấy nhà làm văn phòng, điện nước… chỉ buổi sáng này đã có 40-50 xe taxi đưa khách đi coi đất chi phí hết bao nhiêu rồi?. Từ sếp đến nhân viên đều sốt ruột kiếm tiền trang trải các thứ nên… nhiều khi phải nói dối thôi!"

Cò giới thiệu lô đất 4 triệu đồng/m2, khi đến nơi "đồng không mông quạnh" họ lại “vô tư” bảo: “Các lô giá thấp đó bán hết rồi, giờ chỉ còn loại 7,2 triệu đồng/m2 thôi ". Haizzz. Cũng tại người dân mình, thấy làm giàu từ BĐS dễ quá rồi nghe lời ngon ngọt của mấy anh môi giới bất lương, cuối cùng thì tiền mất tật mang.

Thật nhiều lúc chẳng biết ra làm sao, vàng thau lẫn lộn.​

Vì miếng cơm phải lừa đồng loại, thì đồng loại khinh, chửi như súc vật, phải chịu thôi chứ biết sao anh ơi!
Đôi khi, đời hơn nhau kg phải giàu nghèo, mà là có dám tự hào giới thiệu nghề nghiệp bản thân, có dám tự tin dạy bảo con cái về sự lương thiện hay không...
 
Hạng D
23/4/18
1.185
1.250
113
Hỏi vui thôi có trường hợp nào cò vạt dắt đi du lịch bị ép mua hoặc lừa mua mà khách hàng bỗng mua phải hàng sau này giá lên vù vù hok ta kaka
 
Hạng D
16/12/09
1.175
10.724
113
Hỏi vui thôi có trường hợp nào cò vạt dắt đi du lịch bị ép mua hoặc lừa mua mà khách hàng bỗng mua phải hàng sau này giá lên vù vù hok ta kaka
Có chứ. Đất thì để lâu sẽ lên. Quan trọng hóa anh chịu đựng bao lâu.
Không kể các thể loại khác như dính qui hoạch, không lên được thổ cư,....
 
Hạng D
15/7/11
1.072
2.707
113
Nhà em bị một lần xuống Bình Dương, từ đó ai nói mời đi có xe đưa free thì dẹp. Đợt đó xuống, nhiều cô dì nghe bơm kinh quá, mua đi cô, cọc đi cô, ko mai nó lên là lại mất thêm mớ tiền, mấy dì mấy bà nghe sợ quá, lật đật cọc 500, 1tr liền, em tính sơ sơ hôm đó cả chục tr là ít, chỉ tính xe em thôi đó nhé. Một buổi nó làm vài chuyến, ngày 2 buổi là ấm. Hôm đó đi em biết bị chơi rồi, nên thôi km nó, cứ coi như đi du lịch, uống nước ăn bánh rồi về. Làm ăn có tâm tý, đất mà ngay hôm sau nó lên giá thì nói thật chính sales về bán nhà bán cửa vay nóng xuống hốt mẹ rồi, ngu dại gì dâng mỡ cho người khác xơi.