Tối em ngủ cứ bật chế độ cool, nhiệt độ thì cứ 26 hoặc 27, sáng thức dzậy cứ hay nghẹt nghẹt mũi, người có vẻ hông êm lắm, tức mình sao nhiệt độ đó mà lại thế bèn đi mua em Nhiệt - Ẩm kế về xem cái phòng nó thế nào thì hóa ra cái độ ẩm phòng quá cao cứ 80 tới 85%, he he lần đầu tiên mới nghĩ tới việc lật từng trang hướng dẫn sử dụng máy lạnh gia đình ra đọc, vì cái remote thằng Sharp chỉ biểu tượng, cũng chẳng hiểu chính xác là gì, thế là chỉnh sang Dry, kiểm tra Nhiệt - Ẩm kế kết quả dần về chỉ số hoàn hảo, giấc ngủ êm hơn, sáng dzậy cũng hết luôn cái vụ nghẹt mũi. Kết luận: Tùy theo môi trường mà chỉnh chế độ cho đúng, dzụ này đúng là lúa thiệt!