Ai cũng có suy nghĩ giống bác thì ...lý tưởng quá còn gì, ông bà ta đã nói: Không có lửa sao co khói!Tamtenis nói:Em thì thấy như vậy là quá đáng, các bác tài xe tải mình chưa thật sự tốt, <span style=""color: #ff0000;"">nếu biết hậu quả ntn thì đừng nên dại mà hành động như vậy</span>, chia buồn cùng đồng chí thượng sĩ Trần Đăng Vĩ.............![]()
Riêng tôi, hoàn toàn chia sẻ với cánh tài xế xe tải về những "ức chế" họ phải chịu đựng trên những cung đường "địa ngục" cả về thể xác lẫn tinh thần.
Chia buồn cùng nạn nhân--> bài học rút ra cho những đồng chí còn lại: hãi chọn cho mình vị trí đứng an toàn nhất khi công tác, kg phải là xxx rồi thì muốn đứng đâu cũng được, tự bảo vệ mình trước đi kaka (e ghét nhất cái cách xxx tạt đầu xe ép vô lề cứ như trong phim hành động, nhân dân mà đâu phải tội phạm đâu mà hành xử như vậy?????))
Cái gì cũng có 2 mặt cả bác ah, được cái này thì mất cái kia hy hữu lắm mới hơi tròn được chútkhanhhung nói:Tối ngày đổ thừa tại xxx. Đố mấy bác chạy xe ngoài đường được mà không có xxx đứng đó.
