Mua nhà ở đây tìm yên tĩnh mà mấy cha này tối ngày kéo vào um sùm hết sao nghỉ ngơi cuối tuần bác.
Mềnh Sarimi mà còn không kêu, anh ở Sadora yên tâm đi, họ không sang đó đâu.Mua nhà ở đây tìm yên tĩnh mà mấy cha này tối ngày kéo vào um sùm hết sao nghỉ ngơi cuối tuần bác.
anh cho thuê chứ có ở đâu, sáng cuối tuần mình cũng qua đây hít không khí sala, gặp bọn này bực cả mình!Mềnh Sarimi mà còn không kêu, anh ở Sadora yên tâm đi, họ không sang đó đâu.
Xem lại post đi, mềnh chỉ post hình, còm gì tùy các anhanh tự hào vì điều này à?
Còn hỏi ý kiến mềnh thì cái này chả có gì mà tự hào (họa điên), hay ghét bỏ, bọn nó tụ tập ở đó chút chứ bọn nó có đua ở đấy đâu.
Chỉnh sửa cuối:
Hongkong Land thật không, sao xấu thế nhỉ ? Nhà chữ nhật vuông chằn chặn + quá gần nhau, kiểu nhìn phòng ngủ, chả khác gì nhà Vin. Cái thứ 2 không bị nhìn nhau thì lại bị cả 1 mảng bê tông to đùng.chọn cái nào mấy anh
400 triệu usd, 1k căn
Hồng Kong Land là 1 đơn vị cực kỳ nổi tiếng tại Sing, HK, đài loan đó bác. Họ rất nổi tiếng với thiết kế căn hộ và nội thất, chất liệu bàn giao. 1 dự án điển hình là The nassim, người đầu tư nước ngoài đánh giá rất cao và họ đang tạo ra thị trường sang nhượng cực kỳ lợi nhuận. Tiếc là ng Việt mua vẫn chưa bán lại được cho người nước ngoài. Không là lời to rồiHongkong Land thật không, sao xấu thế nhỉ ? Nhà chữ nhật vuông chằn chặn + quá gần nhau, kiểu nhìn phòng ngủ, chả khác gì nhà Vin. Cái thứ 2 không bị nhìn nhau thì lại bị cả 1 mảng bê tông to đùng.
3,5ha/1k cănHongkong Land thật không, sao xấu thế nhỉ ? Nhà chữ nhật vuông chằn chặn + quá gần nhau, kiểu nhìn phòng ngủ, chả khác gì nhà Vin. Cái thứ 2 không bị nhìn nhau thì lại bị cả 1 mảng bê tông to đùng.
anh đừng đem hàng Vin vào đây so, gặp Vin thì diện tích này bét ra cũng được 3k căn